
27-10-10, 11:57 PM
|
 |
CM Nhị Thập Tam Khôi
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
|
|
Quê nội VMT ở bắc vĩ tuyến 17, quê ngoại ở cố đô, quê vợ ở Nam Hải Vân... những vùng đất lũ lụt quanh năm. Một năm làm được một vụ chính và vất vưởng ngóng chờ qua ngày giáp hạt.
Người dân miền Trung lam lũ quê mùa nhưng cũng kiên cường bất khuất. Tình dân miền Trung thấm đẫm trong lòng biết bao nhiêu thế hệ chiến sĩ đã từng công tác trên mảnh đất Nghệ Tĩnh Bình Trị Thiên này.
Bao người đã đào hầm nuôi quân, nuôi dân. Bao người đã xả thân đưa đò chở cán bộ. Bao người đã cơm đùm, cơm nắm chuyền cho du kích....
Bão chưa qua đi mà dân miền Trung lại hứng thêm một cơn bão mới: CƠN BÃO LÒNG. Một sự sĩ nhục đến ghê rợn.
Đề nghị BQT nhân danh diễn đàn, thay mặt tổ cứu trợ lên tiếng cho đồng bào miền Trung chúng tôi.
|