NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Nốt trầm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 16-11-10, 03:50 PM
Avatar của Cheal
Cheal Cheal đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 220
Thanks: 1.170
Thanked 1.028 Times in 216 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Cheal
Mặc định

Khi người ta bảo em điên
... là lúc em khôn
Nơi tinh túy tận cùng của sự thông minh
em hiểu...
Em yêu Anh nhiều như thế!
Gai Xương Rồng đâm máu chảy thành thơ

Khi người ta bảo em khôn
... là lúc em điên
Trong vật vă, cuồng say, quắt quay
em biết...
Em yêu Anh nhiều biết bao!

Em là kẻ tử tù chẳng trốn khỏi nhà lao
Tự cài then, c̣ng tay, ngồi chờ bản án
Là hành khất lỡ đường, chẳng c̣n ǵ để bán
Em bán trái tim ḿnh

... Anh nợ suốt đời Anh...
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Cheal For This Useful Post:
Hàn Yên (19-11-10), Lữ Khách (16-11-10), Nguyen Dung (08-12-10), Nhím con (16-11-10), phale (16-11-10), QuangLong (07-12-10), son_nu83 (17-11-10), tra sua (19-12-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:20 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.