NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Nỗi Buồn Cô Lữ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #61  
Cũ 18-11-10, 05:51 PM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hungbimson Xem bài viết
bài thơ hay ghê ! cảm ơn bạn
Chào hungbimson cám ơn bạn ghé thăm ...chúc bạn cùng gia đình hạnh an nha ...
Thân mến

CHÁT ĐẮNG TÌNH THU


Bao giờ thoát cảnh u linh
Thì ta mới được ân tình hỷ trao
Ai gây sóng gió ba đào
Nên sầu lẻ bóng một màu tang thương ...
Cố hương vọng tưởng đêm trường ...
Bóng hình ngày ấy ...vấn vương đau lòng ...
Bây giờ lại trở gió đông ...
Lạnh từ tâm nảo ...lạnh dòng huyết thơ ...
Phũ giăng khắp nẻo bơ vơ...
Thu xưa phai nhạt ...hững hờ còn đâu ...
Sông thương hai bến giang đầu ...
Cầu kia đã gảy ...ai sầu hơn ai ...
Lòng ta trỉu nặng u hoài ...
Từng lời thơ để nguôi ngoai tất lòng ...
Tình thu hồ thủy tan bồng ...
Chết dần tâm nảo ...bóng hồng đã tan ...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Bóng Đêm (01-12-10), Hàn Yên (19-11-10), Nhím con (18-11-10), QuangLong (01-12-10)
  #62  
Cũ 25-11-10, 12:46 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

Tại Vì Ai ???

Tại vì ai mà tình ta đôi ngã ?
Tại vì ai mà lả chã giọt sầu rơi ?
Tại vì ai mà héo úa bờ môi ?
Tại vì ai mà ta rời xa mãi ?

Tại vì ai mà phá tan hạnh ái ?
Tại vì ai làm bại hoại gia cang ?
Tại vì ai mà cay đắng phủ phàng ?
Tại vì ai mà bàng hoàng đau xót ?

Tại vì ai mà lòng ta nhỏ giọt ?
Chán nản sự đời vì đã trót trao em
Tại vì ai đã quá hèn , điên ...
Tại vì ai mà hận phiền ...trong tâm nảo ...

Ta muốn thét cho đất trời điên đảo
Đỗ xụp khốn loài... quỷ đạo cuồng xoay ...
Cho lòng ta được trở lại những ngày...
Sống bình thản trong vòng tay ân ái...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Bóng Đêm (01-12-10), Nhím con (25-11-10), QuangLong (01-12-10)
  #63  
Cũ 29-11-10, 01:19 PM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

TÌNH ĐỜI ĐEN BẠC

Người trong cuộc đến nay vẫn còn đó
Cùng song đôi trăng gió lúc đêm về ...
Ai là người lổi đạo phu thê ...
Và vứt bỏ lời thề như cỏ rác ...

Ta cảm thấy tình đời sao bi đát ...
Đốt tâm cang ...chua chát nảo tâm lòng ...
Lời vẫn nồng như vần vũ băng phong
Sầu nghiệt ngã ...cỏi lòng ta buốt giá ...

Tại vì sao mà ta phải trả ...
Cái giá đoạ đày ...lả chả giọt châu sa ...
Bởi tin yêu ...nên ta quá thật thà ...
Nên ngậm đắng nuốt cay để mà tha thứ ...

Vô tri kỷ nên mượn từng con chữ ...
Trải lòng theo áng ngữ biệt lai trùng ...
Tan nát lòng nhưng ta vẫn thứ dung ...
Nhưng hởi ơi ...người vẫn dùng vọng ngữ ...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Bóng Đêm (01-12-10), Nhím con (29-11-10), QuangLong (01-12-10)
  #64  
Cũ 01-12-10, 08:06 PM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

TÌNH ĐÃ CHIA XA

Vậy thì thôi sao em còn nói nửa ...
Hảy đi đi ...mỗi đứa một con đường ...
Nhắc làm gì hai tiếng nhớ thương ...
Để cho kẻ lở đường...tình vương vấn ...

Nếu tình xưa em còn lận đận ...
Thì em ơi ...hảy chấp nhận quay về ...
Từ bây giờ mình hết nghiã phu thê ...
Đừng nói chi lời thề câu vàng đá ...

Hảy về đi với tình nồng em đã ...
Với người ta nhất thể đã giao hoà ...
Tình chúng mình như một đoá hoa ...
Nằm tơi tả khi người ta dẫm nát ...

Anh giờ đây chỉ còn khúc nhạc ...
Tự ru mình ...trong bi đát lầm tin ...
Chúc cho em được trọn vẹn ảnh hình ...
xây lầu mộng vạn tình đêm ân ái ...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Bóng Đêm (01-12-10), Nhím con (02-12-10), QuangLong (01-12-10)
  #65  
Cũ 05-12-10, 11:52 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

ANH SẼ QUÊN

Anh còn chi ngoài giọt sầu rơi lã chả ...
Khi cuộc tình đã chuyễn hoá một màu tang ...
Người để cho anh bao cay đắng phủ phàng ...
Tình đã chết , anh bàng hoàng chua chát ...

Ở trong anh giờ chỉ còn khúc nhạc ...
Bội phản , lăng loàn , đen bạc ...rẻ khinh ...
Lịm chết hồn anh trong loạn ảo ngoại tình ...
Bao tai tiếng ...không biện minh hết được ...

Đất tây âu anh bây giờ tiếp bước ...
Làm lại cuộc đời trong rét mướt nảo cân
Mà người ta đã bội phản biết bao lần ...
Trao thân xác cho tình thân mục rữa ...

Anh sẽ cố quên dần đi từng bửa ...
Cho cuộc đời hứa hẹn một tương lai...
Không buồn thương , không vương vấn u hoài ...
Là ta sẽ khoan thai trong cuộc sống ...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (06-12-10), phale (14-12-10), QuangLong (05-12-10)
  #66  
Cũ 07-12-10, 10:12 PM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

TẬN TUYỆT TÌNH TA

Nói làm gì khi em còn nặng cái "tôi "...
Nên hai đứa mới xa rời từng ly một ...
Em cùng ai dung hoà thề thốt ...
Và xem anh là ngu dốt bên đường ...

Mùa thu nầy là tàn cuộc lửa hương ...
Em đã chọn một con đường vui thú ...
Với tình nhân trong đêm dài vần vũ ...
Đâu cần chi lời nhắn của nhủ tim lòng

Mình còn gì ngoài con số không ...
Một trái đắng là tim lòng anh lưu giử ...
Của tình em tặng cho đời lữ thứ ...
Người tình ơi ...anh đọng ứ bao giọt sầu ...

Có thét gào cho vang cả trời âu ...
Cũng không thể trở lại từ đầu đâu em hởi ...
Chúc cho em an vui đời trôi nổi ...
Với sân chơi trao đổi ái ân nồng ...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (08-12-10), phale (14-12-10), QuangLong (08-12-10)
  #67  
Cũ 09-12-10, 12:50 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

Liệm chết Tình Thu

Cám ơn người đã đem lại niềm tin ...
Người em gái đậm tình nơi quê mẹ ...
Kể từ nay mình hát lên khe khẻ ...
Xin vẫy chào ...sự quạnh quẻ ...đau thương....

Một tình thu với tử huyệt chán chường ...
Thì còn chi là lửa hương đoạn kết ...
Đã bao năm anh thấy lòng mỏi mệt ...
Nên buông tay ...chấm hết cuộc tình nầy ...

Nay gởi về theo gió theo mây ...
Những khắc khoải buồn sai trong tâm nảo ...
Của đường thu ...ngang nhiên lổi đạo ...
Tình gối chăn đau đáo lụy tràn ...

Tống tiển cuộc tình đầy những trái ngang ...
Rót đầy ly ta cùng uống cạn ...
Xoá tan đi những cuồng si ân oán ...
Mở đường tơ cho linh lãng cuộc đời ...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (09-12-10), phale (14-12-10), QuangLong (12-12-10)
  #68  
Cũ 12-12-10, 11:39 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

LẠC LÕNG


Em lạc loài trong khát vọng của màng đêm
Anh bơ vơ với khung trời bia rượu ...
Độc nhất nhân điền viên vui thú ...
Bên quán bia , ly rượu ...say đời ...

Thả hồn mình trong men đắng chơi vơi...
Hồn khắc khoải quên đời thi gian trá ...
Uống cho say ,cho quên đời nghiệt ngã ...
Cuồng lăn quay cho lã chả một linh hồn ...

Còn gì buồn bằng những chiếc môi hôn ...
Cười giả tạo để liệm chôn tình thu viễn ...
Nên lòng anh tràn đầy diễn biến ...
Gói ái ân làm tình tiết một nấm mồ ...

Gởi tình mình về tận cỏi hư vô ...
Rượu mềm môi là tiền đồ ảo ảnh ...
Những vần thi mang lệ lòng đặc quánh ...
Cuộc đời ơi ...canh cánh vạn nỗi sầu ...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (14-12-10), phale (14-12-10), QuangLong (12-12-10), Vịt Anh (14-12-10)
  #69  
Cũ 14-12-10, 11:38 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

NGUYỆN CẦU ĐÊM GIÁNG SINH 3

Đêm giáng sinh con cầu xin Thương Đế
Ban phước lành cho nhân thế an vui
Hạnh phúc ấm no muôn lối cho đời …
Và thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bõng …

Kiếp nhân sinh nay quá nhiều xáo động
Đói khát , lộc lừa…tình bổng quay lưng…
Phản bội tình nhau nhưng vẫn vui mừng
Còn đâu nửa …dững dưng…lòng chung thủy …

Miệng niệm thánh kinh nhưng dạ toàn ma quỷ
Toan tính hại người vì ích kỷ nhỏ nhen…
Quên hết nghiã nhân , chà đạp kẻ bần hèn …
Mất nhân tính , sống bon chen đầy giã tạo …

Cuộc sống ngày nay như mất dần đi lể giáo …
Chém giết lẫn nhau …lổi đạo làm người …
Giáng sinh nầy …con cầu nguyện…Chúa ơi…
Cho cỏi tạm hết cảnh đời đau khỗ …

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (15-12-10), phale (14-12-10), QuangLong (14-12-10), Vịt Anh (14-12-10)
  #70  
Cũ 16-12-10, 11:48 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

BÀI THƠ THÁNG 12

Tháng mười hai gợi tình ai thương nhớ
Khúc tiêu buồn dang dở trỗi từ đâu
Ta cô đơn trong buốt giá âu sầu…
Tình đã chết hay còn hằn sâu trong tâm nảo ?

Tại vì đâu mà em lỗi đạo ?
Tình đang nồng sao quỹ đạo cuồng xoay ?
Cho lòng anh tan nát tháng năm dài
Cho hương lửa phôi phai…sầu lẻ bóng …

Tháng mười hai cõi lòng ta xáo động
Tây âu buồn từng cách mỏng …tuyết rụng rơi…
Lạnh từ tâm và lạnh cả khung trời …
Nguyệt lão hỡi ! Ai đổi dời cung tơ ấy …

Mới vào đông sao lòng tôi bỗng thấy …
Tan nát can trường …vùng vẫy vấn vương …
Đáy buồng tim như cổ mộ dưới đêm trường
Cùng vũ trụ tan thương …đầy băng giá …

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (16-12-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...