NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc sỏi đá

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #21  
Cũ 24-09-10, 06:45 AM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

Phía cuối


Phía cuối con đường

Phía cuối mùa thu

Phía cuối lời nhắn nhủ

Lá xôn xao

Phía cuối một nụ cười

Ngày lạc loài

khắc khoải khôn nguôi

Để phía cuối

Chút dư hương đẫm nắng


Phía cuối nốt nhạc đời

Dư âm còn lắng

Cúc huyền xưa về ngõ tàn phai

Phía cuối lời ru

Trống vắng tháng ngày dài

Bìa cỏ úa héo hon

đường thu lạc



Có chút vấn vương

Phía cuối mùa ngơ ngác

Đong kín võng sầu

Mắt lá khép hư vô...
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to sonata For This Useful Post:
CM4Q (10-10-10), Hàn Yên (19-11-10), muoitieu_hn102 (24-09-10), Nhím con (24-09-10), phale (10-10-10), QuangLong (13-12-10)
  #22  
Cũ 10-10-10, 08:05 AM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

Khúc nguyện cầu

Đi giữa bến đời hoang lạnh xa
Chênh vênh một khúc nắng chiều tà
Giọt mật vàng phơi đìu hiu bóng
Đầu truông hẹp lối nẻo trầm kha



Khoảnh khắc sương rơi mờ chốn cũ
Chồn chân vó ngựa lạc thiên thu
Điệp khúc chuông buồn vang chiều lạnh
Hư không một chốn lạc đường tu



Câu kinh chiều lặng rơi mòn mỏi
Sóng dạt bến bờ con nước trôi
Mưa đổ giữa nguồn xa vời vợi
Nát bờ hạnh ngộ , mộng phai phôi…
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to sonata For This Useful Post:
CM4Q (10-10-10), Hàn Yên (19-11-10), hoatigon208410 (14-12-10), Nhím con (10-10-10), phale (10-10-10), QuangLong (13-12-10)
  #23  
Cũ 22-10-10, 01:15 PM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

Biển lạc


Cúi đầu bên song thưa

Nghe chừng bước chân hồn đang lạc

Sũng ướt . Mưa giăng chùng cung nhạc

Cơn bão chiều xô vỡ sóng hoàng hôn


Miền lá úa cô thôn

Sương giăng kín đường viễn du phía trước

Cồn cào . Đêm trắng muốt

Lạc . Trăng mơ buốt ngực. Vỡ đêm nồng


Biển giấu nỗi chờ mong

Ngược vào lòng đại đương. Vòm san hô đá mục

Lạc . Bóng mây sầu cúi gục

Rìa cát mềm loang lổ dấu thiên di.


Đông. Bấc.

Buốt giá ướt mi.

Bóng tối lên ngôi. Rẻo linh hồn gọi muộn phiền che kín

Dã tràng hoài mong. Vết cát se còn mịn

Trắng đêm chờ. Tự dối nẻo đời vui


Lạc. Len lén giấu bùi ngùi.

Sóng gói nửa mảnh sầu vùi miền quá khứ

Lạc. Tự dối niềm vui đang ngự

Để sóng đời tư lự.. . lạc hồn trăng!

Sonata
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to sonata For This Useful Post:
CM4Q (24-10-10), Hàn Yên (19-11-10), hoatigon208410 (14-12-10), Nhím con (22-10-10), phale (22-10-10), QuangLong (13-12-10)
  #24  
Cũ 28-10-10, 01:37 PM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

Đối bóng


Tơ vàng một sợi riêng mang

Hoa trơ một bóng lang thang giấc chiều

***

Mây trời một áng hắt hiu

Rừng thu một cõi chắt chiu chút đời



***
Đường xa một nhớ chơi vơi

Bến đời một bóng người về xa xăm



***
Một trăng yên ngủ lối rằm

Cỏ lau bến mộng một trăm năm gầy

***

Một bìa sương gội ướt tay

Một tôi đối bóng mơ đầy hồn đêm

Sonata
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to sonata For This Useful Post:
CM4Q (28-10-10), Hàn Yên (19-11-10), hoatigon208410 (14-12-10), Nhím con (29-10-10), phale (28-10-10), QuangLong (13-12-10)
  #25  
Cũ 04-11-10, 12:33 PM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

Chiều

Nắng phai trải sợi tóc vàng
Mưa giăng lạc nẻo đôi hàng nến trơ
Bên rìa lá nép chơ vơ
Chốn đời trút cả lối mơ -
khép hồn
Vườn xanh gửi nắng cô thôn
Đâu miền hạnh ngộ -
vô ngôn luống chiều
Bốn mùa quánh nẻo quạnh hiu
Hao gầy suối tóc –
nhánh chiều bâng quơ

Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to sonata For This Useful Post:
CM4Q (04-11-10), Hàn Yên (19-11-10), hoatigon208410 (14-12-10), muoitieu_hn102 (04-11-10), Nhím con (05-11-10), phale (04-11-10), QuangLong (13-12-10), Thu Phong (04-11-10)
  #26  
Cũ 04-11-10, 03:25 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi sonata Xem bài viết
Chiều

Nắng phai trải sợi tóc vàng
Mưa giăng lạc nẻo đôi hàng nến trơ
Bên rìa lá nép chơ vơ
Chốn đời trút cả lối mơ -
khép hồn
Vườn xanh gửi nắng cô thôn
Đâu miền hạnh ngộ -
vô ngôn luống chiều
Bốn mùa quánh nẻo quạnh hiu
Hao gầy suối tóc –
nhánh chiều bâng quơ

Chiều tàn...

Hanh hao trời thả tơ vàng
Lệ trong đáy mắt đôi hàng trỏng trơ
Hoải hoang buồn cứ mãi vơ
Cung thương lỗi nhịp
Tan mơ...
Buốt hồn...
Ươm sầu hạt nắng cuối thôn
Người đi chẳng nhớ
Sáo ngôn
Đau... chiều...
Gió lùa nỗi nhớ ...
Buồn hiu...
Giang tay ôm cả bóng chiều
Chơi...vơi...

QN
4/11/2010

@ Chị SO ... vui với chị chút , em không " quơ " mà " vơi " hén Chị hiiiiiiiiiii
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Hàn Yên (19-11-10), hoatigon208410 (14-12-10), muoitieu_hn102 (04-11-10), phale (04-11-10), QuangLong (13-12-10), sonata (10-11-10)
  #27  
Cũ 10-11-10, 05:26 AM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết
Chiều tàn...

Hanh hao trời thả tơ vàng
Lệ trong đáy mắt đôi hàng trỏng trơ
Hoải hoang buồn cứ mãi vơ
Cung thương lỗi nhịp
Tan mơ...
Buốt hồn...
Ươm sầu hạt nắng cuối thôn
Người đi chẳng nhớ
Sáo ngôn
Đau... chiều...
Gió lùa nỗi nhớ ...
Buồn hiu...
Giang tay ôm cả bóng chiều
Chơi...vơi...

QN
4/11/2010

@ Chị SO ... vui với chị chút , em không " quơ " mà " vơi " hén Chị hiiiiiiiiiii
Quái ơi
Rất vui với bài họa củaQuái đó nha
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to sonata For This Useful Post:
Hàn Yên (19-11-10), hoatigon208410 (14-12-10), phale (10-11-10), QuangLong (13-12-10)
  #28  
Cũ 10-11-10, 05:27 AM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

Phía sau mùa thu

Mùa thu để lại
Chút nắng vàng khơi
Chút hương đồng nội
Chút hoa tàn vơi

Mùa thu để laị
Trong trái tim côi
Chút tì́nh trong gió
Chút sầu chơi vơi

Mùa thu để lại .....
Mùa thu để lại .....
Lá rơi ...lá rơi...
Buồn ơi....buồn ơi...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to sonata For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-12-10), phale (10-11-10), QuangLong (13-12-10)
  #29  
Cũ 13-12-10, 04:30 PM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định





Bờ trăng cuối xuống

Chiều cuối xuống xôn xao con sóng
Bóng trùng khơi hoài vọng tròn tay
Triều mang sóng nhớ vơi đầy
Rì rào bờ bãi cho ngày buồn thêm

Bờ trùng ngộ sương mềm dáng liễu
Phím loan rơi hồn níu mơ hoa
Hồ thu nửa bóng trăng nhòa
Vang vang đồng vọng, xa xa bóng thuyền

Mưa thơm xối gột miền gió cát
Trăng chênh chênh ngơ ngác tà mây
Bờ xa níu mộng tháng ngày
Ngổn ngang con sóng, níu tay nghìn trùng

Ảo mờ sương phủ lòng thung
Bờ trăng cuối xuống...
ngại ngùng tóc buông...

Sonata 4/2009


Bờ Thủy Trúc

Triền dốc mỏi ngày đi vắng nắng
Đêm thưa sao lẳng lặng loang sương
Mùa xa rạo rực làn hương
Vòng xe ký ức, cung đường quanh quanh

Cây đứng lặng ôm cành sương trĩu
Nụ thời gian hàm tiếu mong xuân
Vườn xưa gót nhỏ ngập ngừng
Trăng thơ trải lụa trong ngần lối xưa

Bờ Thủy Trúc xanh vừa mắt ngọc
Tay thời gian lùa tóc mây hồng
Tròn thương ru giấc thơm nồng
Đôi bờ nhật nguyệt gọi lòng triều dâng

Dòng xưa gọi áng trăng ngân
”Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”

04-2009
Phieuvan_Thlangdu

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to sonata For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-12-10), Nhím con (14-12-10), Phieuvan_Thlangdu (20-12-10), QuangLong (13-12-10)
  #30  
Cũ 14-12-10, 02:48 AM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Lâu lâu mới lại thấy chị ghé vào đây !...

Chúc chị luôn luôn vui vẻ nhé !...
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-12-10), Phieuvan_Thlangdu (20-12-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:20 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.