![]() |
|
![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]()
Hướng về Vũng Tàu
Sài G̣n sáng thứ bảy cũng không khác ngày thường là mấy, h́nh như SG không có ngày nghỉ... Cung đường LH đi từ TQĐ - PĐL - Hàng Xanh - Xa lộ Hà Nội là cung đường thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm, không ít lần, PL phải ngửi khói nhích từng centimet một trên cung đường này... Đường Xa Lộ Hà Nội đă và đang mở rộng nhưng không kịp với tốc độ tăng các loại xe. Nhớ những năm 95, con đường này chỉ một con đường nhỏ với mỗi bên 2 làn xe... bây giờ đă trở thành mỗi bên 3 làn xe, thêm làn dành riêng cho xe máy, rồi cầu vượt cát lái, cầu vượt suối tiên, cầu vượt trạm 2. Cầu SG, cầu Rạch Chiếc, cầu Đồng Nai cũng đều đă và đang được mở rộng ra gấp đôi... nhưng t́nh trạng kẹt xe ở các nút giao lộ ở con đường vẫn không hề giảm đi... Và hẳn là con đường LH thuộc nằm ḷng từng ngă tư, từng hàng quán... PL vừa lên xe đă hỏi: - Ăn sáng ở đâu? Đói quá... - Đón HK xong ḿnh sẽ ăn ở quán nào đó... DL h́nh như say xe, ít nói... PL, thầy Pearly, LH bắt đầu tám chuyện rôm rả... HK đón xe ở trạm xe buưt gần Nghĩa Trang Liệt Sĩ.... LH công nhận tinh mắt, nh́n ra HK trong đám đông người đón xe... Vừa ấm chỗ HK đă phàn nàn: - HK đợi ở đây từ 8 giờ sáng. Xém bị mấy anh lơ xe khách bế quăng lên xe... (bế sao nổi Hk ta?) Lần cuối gặp HK cách nay cũng khoảng 2 tháng nhỉ? HK khoe gương mặt nở hoa: - Hậu quả của thức đêm làm báo cáo, đêm qua HK cũng phải thức đến 2 giờ sáng, làm báo cáo để hôm nay đi chơi... (Xương HK thế). Sau khi nh́n quanh chỉ thấy có bấy nhiêu, HK lại chạm vào nỗi buồn tập 3: - Sao ít người vậy cô? - Th́ chỉ có bấy nhiêu thôi, mà bấy nhiêu là vui rồi... |
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
Đông Dung (21-12-10),
amthanhmoi (22-12-10),
Bụi đường (21-12-10),
Cá chuồn (23-12-10),
Doc_Hanh (21-12-10),
hoatigon208410 (21-12-10),
LAO HAC (21-12-10),
Như Diệu Linh (21-12-10),
Nhím con (21-12-10),
Quân Tấn (21-12-10)
|
|
|
![]() |
![]() |