NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #21  
Cũ 04-02-11, 11:14 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 62

Sứ giả của tết


Nắng xuân mới làm ấm ḷng ta
Nắng hè đỏ lá nắng cháy da
Sáng xuân tinh khôi nhuốm màu hoa
Ḷng ta nao nức khí chan ḥa.

Nắng xuân hạt nắng tựa cành hoa
Khe khẽ đong đưa mong chờ tết
Bồn chồn xốn xang sâu trong dạ
Bầy chim ríu rít thấy thiết tha.

Mưa xuân lất phất ḷng ngây ngất
Hạt mưa khe khẽ cướp hồn tôi
Thoang thoảng đâu đây mùi hương tết
Nghe nhẹ tâm hồn như nắng mai.

Năm nào tết đến ta hớn hở
Năm nay ta đă lớn khôn rồi
Niềm vui khôn xiết ta không nói
Nghẹn ngào giữ chặt ở trong tim.

Mỗi năm tết đến ta thêm tuổi
Vui v́ ta đă thành người lớn
Buồn v́ xa măi những ngày vui
Hờn trách ḍng đời cứ chảy xuôi.
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (05-02-11), CM4Q (07-02-11), hoatigon208410 (05-02-11), Như Diệu Linh (05-02-11), phale (07-02-11), Quân Tấn (09-02-11), Sao Mộc (10-02-11), tranthehai04 (08-02-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:46 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.