NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Văn Học > Sáng Tác Văn Học > Tùy Bút
Nạp lại trang này Nhỏ nhiều chuyện!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #28  
Cũ 24-03-11, 06:26 AM
hamy hamy đang ẩn
Nhập Môn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 269
Thanks: 276
Thanked 547 Times in 241 Posts
Mặc định

Có một người vẫn măi đợi chờ em
Khi vết mổ đang từng hồi đau nhói
Không đến được ngàn lần mong thứ lỗi
Xót xa buồn tự hỏi tại làm sao?

Có một người em hiểu măi rất đau
Khi thương tích như bào tan thể xác
Đau xót quá tưởng chừng như tan nát
Xót xa ḷng như muối xát kim châm!

Có một người chờ đợi đến âm thầm
Nhưng chẳng được xót xa ḷng viễn xứ?
Xin hăy hiểu ân t́nh kia cất giữ
Nhật kí buồn, mong hai chữ thứ tha!
Signature: Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

Lần sửa cuối bởi hamy; 24-03-11 lúc 06:36 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to hamy For This Useful Post:
hoatigon208410 (02-08-11), ngochai (10-05-11), Nhím con (24-03-11), ntd (24-03-11), phale (02-06-11), Vịt Anh (24-03-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:48 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.