NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hăy bắt đầu t́nh yêu như thế ...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #7  
Cũ 05-04-11, 05:47 PM
THOAI_DU THOAI_DU đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 24
Thanks: 20
Thanked 83 Times in 31 Posts
Mặc định




TẠI SAO ?!!


Tại sao em lại là bé con ?!!
Tại sao anh mang danh người lớn ?!!

Phố mỗi chiều mây luôn chạy trốn ,
Nắng ngỡ ngàng t́m gió nhắn tin ...

Hộp mail của anh , xưa vắng tanh ,
Khi quen em , rộn ràng dễ mến ...
Lối anh về , đường nào cũng ngắn ,
Giật ḿnh mỗi tối lúc chuông reo ...

Tại sao em rất hay mè nheo ?!!
Tại sao anh phải xanh mắt sợ ?!!

Trái tim trả lời , anh trót nợ ,
Nợ từ khi chưa biết có em ...

T́nh yêu khoác chiếc áo lấm lem ,
Ai yêu thật , mềm tay giặt sạch ...
Không có tháng năm , không tự trách ,
H́nh như anh vừa thấy lỗi lầm ...

Mùa thi về , Phượng đỏ trầm ngâm ,
Em mất biệt giữa ngàn sách vở ...

Phố chiều nay buồn theo hơi thở ,
Chiếc phone vang một nhịp điệu trầm ...


Signature: THOAI_DU

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to THOAI_DU For This Useful Post:
Nhím con (05-04-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:22 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.