NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Canh Khuya_Thơ Phiêu Dao

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 23-04-11, 01:25 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Anh gọi tên ḿnh là Thụy An...

Anh gọi tên ḿnh là Thụy An
Hóa con bướm trắng bay theo nàng
Trong mơ chỉ mỗi ḿnh chung bước
Mộng của t́nh yêu, vui lang thang

Anh gọi tên ḿnh là Thụy An
B́nh yên một cơi lệ ngưng tràn
Bên nhau sớm tối, t́nh thôi ngượng
Trộm nghĩ hái chơi trái địa đàng...

Chơ vơ một đảo, một ḷng hoang
Hất mũi tay che hạt nắng vàng
Tiếng bỗng nhịp trầm, âm lắng măi
Anh gọi tên ḿnh là Thụy An....
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
Nhím con (25-04-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:24 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.