NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Người Đàn Bà Làm Thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 06-05-11, 03:46 PM
Khang Tú Nhi Khang Tú Nhi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gửi: 45
Thanks: 19
Thanked 209 Times in 45 Posts
Mặc định

GIAI NHÂN

Em chẳng phải giai nhân
Sao mà anh say đắm
Hay tại con tằm kén
Se sợi tơ duyên t́nh?!

Trong màu xanh yên b́nh
Đôi mắt em vẫn đẹp
Trái tim anh chật hẹp
Chỉ đủ chứa t́nh em?

Những buổi chiều nhá nhem
Màu mắt nâu đă nhạt
Đôi môi cũng phai lạt
Theo vết dấu thời gian.

Dẫu quên rồi nhân gian
Một thời bao say đắm
Cuộc đời thật là lắm
Trắc trở càng tin yêu

Những bước đi liêu xiêu
Vẫn c̣n em đứng đợi
Sao ḷng vẫn diệu vợi
Trước sắc đẹp cố nhân

Những lương duyên trên trần
Vẫn ngàn đời ḥ hẹn
Chỉ ḿnh em trọn vẹn
Anh măi gọi giai nhân.
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to Khang Tú Nhi For This Useful Post:
Đông Dung (06-05-11), Cá chuồn (06-05-11), CM4Q (06-05-11), hoatigon208410 (06-05-11), kehotro (06-05-11), Lữ Khách (06-05-11), Nhím con (06-05-11), ntd (18-05-11), phale (06-05-11), Sao Hôm (06-05-11), tra sua (18-05-11), úm_bala (23-11-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:22 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.