NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Nhạc Thành Viên - Album Cá Nhân
Nạp lại trang này Cho riêng ḿnh... khi cô đơn...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #34  
Cũ 07-05-11, 08:15 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Sang Ngang

Thôi nín đi em lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi
Anh hỡi đôi ḿnh mộng nay đă tan, t́nh đă dở dang
Em khóc những chiều anh xót xa nhiều thương cho t́nh yêu
Nỗi buồn chua cay khi ḷng đổi thay thôi hết sum vầy

Nếu biết rằng t́nh là dây oan
Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan
Nếu biết rằng yêu là đau khổ
Thà dương gian đừng có chúng ḿnh

Lau mắt đi em gần hết đêm rồi
Buồn thương nữa sao mai bước sang ngang
Ḷng thêm nát tan t́nh đă dở dang
Thôi khóc làm ǵ đă lỡ duyên rồi thương nhau làm chi
Nỗi buồn chua cay khi ḿnh chia tay xa cách nhau rồi

Lần sửa cuối bởi phale; 07-05-11 lúc 01:50 PM
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.