NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Đờn ông

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 13-05-11, 11:24 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Đờn ông

Ngồi buồn giải mă thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong c̣n kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua t́nh lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11


Đàn...địch

Buồn cho cái lũ gọi là ông
Cỏ úa cây non đă bón trồng
Ngó ngược vươn cành toan vượt cổng
Nh́n ngang duỗi lá tính qua khung
Tam Ṭng một phát xem như bụi
Tứ Đức nhiều phen nghĩ tựa bông
Lỡ phải tương duyên thành kiếp đọa
Tội thay kẻ gánh họa là chồng.....

Lần sửa cuối bởi hahaha; 14-05-11 lúc 10:56 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
Nhím con (14-05-11), ntd (17-05-11), phale (14-05-11), pumanew (27-05-11), Sa Thạch (14-05-11), tra sua (14-05-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:16 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.