NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Người Đàn Bà Làm Thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #9  
Cũ 18-05-11, 12:10 PM
Khang Tú Nhi Khang Tú Nhi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gửi: 45
Thanks: 19
Thanked 209 Times in 45 Posts
Mặc định

SỐ HAI

Có thể em số hai
Nép sau cánh tay anh
Dẫu mọi thứ mong manh
Nhưng luôn có điểm tựa.

Em nh́n về phía trước
Vẫn có anh bên ḿnh
Dẫu cuộc đời rập ŕnh
Là những con số khác.

Em không sợ bị lạc
V́ luôn có cả hai
Em có anh bờ vai
Cho mái đầu yên ả.

Dẫu cuộc đời hối hả
Dẫu những bước chân nhanh
Luôn phía trước có anh
Nắm tay cho em bước.

Nên em không nguyện ước
Ḿnh là con số một
Mong cuộc đời buộc cột
Số một nữa thành hai.
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Khang Tú Nhi For This Useful Post:
hoatigon208410 (18-05-11), kehotro (18-05-11), Nhím con (18-05-11), ntd (18-05-11), phale (19-05-11), Tường Thụy (18-05-11), tra sua (18-05-11), úm_bala (23-11-11), Vịt Anh (18-05-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:12 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.