NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 01-06-11, 12:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết
Thôi...

Thôi đừng măi nghĩ người ta nửa
Áo nghĩa không t́nh... bạc như vôi
Tưởng yêu cam phận bên Người ấy...
Ngờ đâu t́nh thừa...ghét ghen luôn

Thôi đừng chờ đợi hy vọng nửa
Ngày mai...chỉ là....ngày mai thôi
Đang thuộc nằm ḷng tên Người đó...
Té xuống quên luôn tuổi ḿnh rồi

Thôi đừng ngày vui... đêm lại khóc
Để hồn lở loét.. vẩn vơ đau..
Oán t́nh đánh đố ra đen trắng
Ghét cảnh chờ mong giết mộng tàn..

Thôi đừng lơ ngơ... rồi tự hỏi
Ngày qua xé lịch... trách ở trời
Nếp nhăn chồng chất...quanh niềm nhớ
Ǵm đau tan mộng, tưởng giỡn chơi...
31.05.11
Ừ thôi

Ừ thôi, câu nói xuống ḍng
Nghe ra trắc ẩn long đong thuyền t́nh
Áo kia hai mảnh hai ḿnh
Đời oan nghiệt xé mắt nh́n tan hoang

Ừ thôi, lật nhớ sang trang
Buồn che đậy lại, hở hang thêm buồn
Vai ai đă vắng cánh chuồn
Trăm sông ngh́n núi gió sương dăi dầm

Ừ thôi, mộng cũ thôi cầm
Đắng ḷng một mối t́nh câm miệt mài...

PL 1.6.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (01-06-11), CM4Q (01-06-11), hoatigon208410 (01-06-11), Sa Thạch (02-06-11), Sao Hôm (02-06-11), tra sua (16-06-11)
  #2  
Cũ 02-06-11, 01:44 AM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Ta

Ta... viển vông lắm chuyện không đâu
Khoác áo đa đoan lẫn tầm phào
Quyết xem như là đang đôi bạn
Mà nhớ nửa đêm cứ nháo nhào...

Ta măi ngày đêm khóc lùng bùng
Quên đầu ra cuối nó lung tung
Nh́n đen thành trắng...bao nông nổi
Cứ thế th́ Ta...tội đến cùng...

Ta cứ mặc cho trời đất khóc
Và mặc Người vẫn dối gian Ta
Rồi từ Ta trói vào quái gở
Khóc vài ba lược, Ta cười chính Ta.
02.06.11
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..

Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 02-06-11 lúc 11:39 AM Lư do: tô màu
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
CM4Q (06-06-11), Nhím con (02-06-11), phale (02-06-11), Sao Hôm (02-06-11), tra sua (16-06-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:57 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.