NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 16-05-10, 09:04 AM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết



Tàn tro
Gởi Hahaha

Ngọn nến trong đêm
đă lụi rồi
Tro tàn sót lại chút này thôi
Gió mưa vần vũ giằng chao đổ
Giông băo chờn vờn đẩy bấc trôi
Cúi mặt che ḷng cam tủi lệ
Vùi thân giấu lửa muốn xa đời
Từ nay lặng thắp riêng ḿnh vậy
Chịu tiếng quên t́nh bỏ cuộc chơi

PL 10.5.10
Lóng lánh pha lê sắc tắt rồi
Mưa giông vần vũ phút cuồng thôi
Đường gai măi đến h́nh tiếp ngă!
Ngơ sóng đâu ngừng bóng lại trôi?
Ái ố ôm thân đừng trách phận!
Sân si cột dạ chớ buồn đời!
Đa đoan nặng bụng chi khổ vậy?
Vụng dại vô t́nh ấy mới chơi
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Bóng Đêm (08-11-10), phale (20-05-10), Thành Phạm (02-08-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.