NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Buồn trái cầu xẹp

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-06-11, 12:57 AM
NguHoai NguHoai đang ẩn
CM Ngũ Hoài
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 566
Thanks: 346
Thanked 2.231 Times in 553 Posts
Mặc định

Buồn trái cầu xẹp
Gởi 5 huynh

Gửi gắm cho huynh giữ trái cầu
Bây giờ xẹp lép tủi gì đâu
Tơ hồng chỉ thắm te tua sợi
Phụng ngọc loan son bạc bẽo mầu
Bỗng rách nơi kia nào thứ vá
Dưng sờn chỗ nọ há mành khâu
Công mình lụi hụi bao ngày kết
Để hỏng như ri nghĩ quá rầu…

PL 6.6.11




HỨA HẸN...
Mời Huynh nao rảnh tới chơi cầu
Đối thủ chân dài nỏ thiếu đâu
Miễn sức trườn, lao đừng có lả
Rồi chiêu đủn, dấn phải lên màu
Không nghe bạn tán mà lơi độ
Chớ sợ ai gàn tổ nặng khâu
Tóm lại, anh về em sẽ đãi
Trinh, xu mấy rổ để tiêu rầu

MR 7.6.2011

Thiếu quả cầu

Một lẳng trao anh thiếu quả cầu
Hoen buồn chẳng biết khởi từ đâu
Màn treo đợi gió tanh bành hạt
Chiếu trải chờ em nhợt nhạt mầu
Tổn trí tìm hoài đâu miếng khảm
Đau lòng kiếm mãi nỏ người khâu
Thôi đành khép cửa thu mình lại
Để kiếp thương vay khỏi phát rầu

D 7.6.11

p/s: Gởi giùm người anh...


Cũng trái cầu

Thật khổ trao chi việc chẳng cầu
Tay cầm hổng biết để vào đâu
Mười thương lại sợ dây sờn chỉ
Bảy đợi càng e vải úa mầu
Ngọn gió vô tình đây cố giữ
Cành hoa hữu ý đó dùm khâu
Bây giờ đã lỡ đành như rứa
Tiếc nuối đeo thêm chuyện phải rầu


Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:35 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to NguHoai For This Useful Post:
CM4Q (27-06-11), Lữ Khách (28-06-11), Nhím con (27-06-11), pumanew (27-06-11), tra sua (27-06-11), VỀ MIỀN TRUNG (27-06-11)
  #2  
Cũ 27-06-11, 11:46 PM
tra sua tra sua đang ẩn
Tam Thập Thất Tú
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 1.274
Thanks: 22.777
Thanked 4.231 Times in 1.239 Posts
Mặc định

Buồn trái cầu xẹp
Gởi 5 huynh

Gửi gắm cho huynh giữ trái cầu
Bây giờ xẹp lép tủi gì đâu
Tơ hồng chỉ thắm te tua sợi
Phụng ngọc loan son bạc bẽo mầu
Bỗng rách nơi kia nào thứ vá
Dưng sờn chỗ nọ há mành khâu
Công mình lụi hụi bao ngày kết
Để hỏng như ri nghĩ quá rầu…

PL 6.6.11






HỨA HẸN...
Mời Huynh nao rảnh tới chơi cầu
Đối thủ chân dài nỏ thiếu đâu
Miễn sức trườn, lao đừng có lả
Rồi chiêu đủn, dấn phải lên màu
Không nghe bạn tán mà lơi độ
Chớ sợ ai gàn tổ nặng khâu
Tóm lại, anh về em sẽ đãi
Trinh, xu mấy rổ để tiêu rầu

MR 7.6.2011

Thiếu quả cầu

Một lẳng trao anh thiếu quả cầu
Hoen buồn chẳng biết khởi từ đâu
Màn treo đợi gió tanh bành hạt
Chiếu trải chờ em nhợt nhạt mầu
Tổn trí tìm hoài đâu miếng khảm
Đau lòng kiếm mãi nỏ người khâu
Thôi đành khép cửa thu mình lại
Để kiếp thương vay khỏi phát rầu

D 7.6.11

p/s: Gởi giùm người anh...


Cũng trái cầu

Thật khổ trao chi việc chẳng cầu
Tay cầm hổng biết để vào đâu
Mười thương lại sợ dây sờn chỉ
Bảy đợi càng e vải úa mầu
Ngọn gió vô tình đây cố giữ
Cành hoa hữu ý đó dùm khâu
Bây giờ đã lỡ đành như rứa
Tiếc nuối đeo thêm chuyện phải rầu



PHẬN TÚ CẦU

Ngẫm nghĩ mà thương phận tú cầu
Trưng bày giữa chợ biết về đâu
Trời xa ngóng đợi tình ươm sắc
Đất lạ chờ trông nghĩa thắm màu
Lấy sợi tơ hồng chăm chỉ bện
Gom nhành lá thắm miệt mài khâu
Bao giờ Nguyệt Lão đem duyên tới
Để kiếp hồng nhan chẳng thấy rầu

TS 27/06/2011
Signature: Trà Hisbicus Vô Thường - 98.000/ hộp - 25 gói LH : 0917899995

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:36 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to tra sua For This Useful Post:
CM4Q (28-06-11), Lữ Khách (28-06-11), NguHoai (28-06-11), Nhím con (28-06-11), pumanew (27-06-11)
  #3  
Cũ 28-06-11, 10:51 AM
Avatar của pumanew
pumanew pumanew đang ẩn
Tam Thập Bát Ngộ
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 255
Thanks: 6.515
Thanked 1.397 Times in 259 Posts
Mặc định

Buồn trái cầu xẹp
Gởi 5 huynh

Gửi gắm cho huynh giữ trái cầu
Bây giờ xẹp lép tủi gì đâu
Tơ hồng chỉ thắm te tua sợi
Phụng ngọc loan son bạc bẽo mầu
Bỗng rách nơi kia nào thứ vá
Dưng sờn chỗ nọ há mành khâu
Công mình lụi hụi bao ngày kết
Để hỏng như ri nghĩ quá rầu…

PL 6.6.11


HỨA HẸN...
Mời Huynh nao rảnh tới chơi cầu
Đối thủ chân dài nỏ thiếu đâu
Miễn sức trườn, lao đừng có lả
Rồi chiêu đủn, dấn phải lên màu
Không nghe bạn tán mà lơi độ
Chớ sợ ai gàn tổ nặng khâu
Tóm lại, anh về em sẽ đãi
Trinh, xu mấy rổ để tiêu rầu

MR 7.6.2011

Thiếu quả cầu

Một lẳng trao anh thiếu quả cầu
Hoen buồn chẳng biết khởi từ đâu
Màn treo đợi gió tanh bành hạt
Chiếu trải chờ em nhợt nhạt mầu
Tổn trí tìm hoài đâu miếng khảm
Đau lòng kiếm mãi nỏ người khâu
Thôi đành khép cửa thu mình lại
Để kiếp thương vay khỏi phát rầu

D 7.6.11

p/s: Gởi giùm người anh...


Cũng trái cầu

Thật khổ trao chi việc chẳng cầu
Tay cầm hổng biết để vào đâu
Mười thương lại sợ dây sờn chỉ
Bảy đợi càng e vải úa mầu
Ngọn gió vô tình đây cố giữ
Cành hoa hữu ý đó dùm khâu
Bây giờ đã lỡ đành như rứa
Tiếc nuối đeo thêm chuyện phải rầu

NguHoai

PHẬN TÚ CẦU

Ngẫm nghĩ mà thương phận tú cầu
Trưng bày giữa chợ biết về đâu
Trời xa ngóng đợi tình ươm sắc
Đất lạ chờ trông nghĩa thắm màu
Lấy sợi tơ hồng chăm chỉ bện
Gom nhành lá thắm miệt mài khâu
Bao giờ Nguyệt Lão đem duyên tới
Để kiếp hồng nhan chẳng thấy rầu

TS 27/06/2011



Sầu duyên
Nguyên tiêu hớn hở đợi ôm cầu
Nhị kép xoay tròn rớt mãi đâu
Nguyệt đỡ nhường mây cưa kéo sắc
Hà nâng mượn gió đẩy đưa màu
Ba lần hứng trượt cay người ném
Bảy lúc vồ nhầm giận kẻ khâu
Quái thật mong duyên tìm bốn bể
Hoài năm tiếc tháng cũng thêm rầu

Pumanew 28/06/2011

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:39 AM Lý do: Sửa lại từ
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to pumanew For This Useful Post:
CM4Q (28-06-11), Lữ Khách (28-06-11), Nhím con (29-06-11), phale (28-06-11), tra sua (28-06-11)
  #4  
Cũ 04-07-11, 06:31 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Buồn trái cầu xẹp
Gởi 5 huynh

Gửi gắm cho huynh giữ trái cầu
Bây giờ xẹp lép tủi gì đâu
Tơ hồng chỉ thắm te tua sợi
Phụng ngọc loan son bạc bẽo mầu
Bỗng rách nơi kia nào thứ vá
Dưng sờn chỗ nọ há mành khâu
Công mình lụi hụi bao ngày kết
Để hỏng như ri nghĩ quá rầu…

PL 6.6.11


HỨA HẸN...
Mời Huynh nao rảnh tới chơi cầu
Đối thủ chân dài nỏ thiếu đâu
Miễn sức trườn, lao đừng có lả
Rồi chiêu đủn, dấn phải lên màu
Không nghe bạn tán mà lơi độ
Chớ sợ ai gàn tổ nặng khâu
Tóm lại, anh về em sẽ đãi
Trinh, xu mấy rổ để tiêu rầu

MR 7.6.2011

Thiếu quả cầu

Một lẳng trao anh thiếu quả cầu
Hoen buồn chẳng biết khởi từ đâu
Màn treo đợi gió tanh bành hạt
Chiếu trải chờ em nhợt nhạt mầu
Tổn trí tìm hoài đâu miếng khảm
Đau lòng kiếm mãi nỏ người khâu
Thôi đành khép cửa thu mình lại
Để kiếp thương vay khỏi phát rầu

D 7.6.11

p/s: Gởi giùm người anh...


Cũng trái cầu

Thật khổ trao chi việc chẳng cầu
Tay cầm hổng biết để vào đâu
Mười thương lại sợ dây sờn chỉ
Bảy đợi càng e vải úa mầu
Ngọn gió vô tình đây cố giữ
Cành hoa hữu ý đó dùm khâu
Bây giờ đã lỡ đành như rứa
Tiếc nuối đeo thêm chuyện phải rầu

NguHoai

PHẬN TÚ CẦU

Ngẫm nghĩ mà thương phận tú cầu
Trưng bày giữa chợ biết về đâu
Trời xa ngóng đợi tình ươm sắc
Đất lạ chờ trông nghĩa thắm màu
Lấy sợi tơ hồng chăm chỉ bện
Gom nhành lá thắm miệt mài khâu
Bao giờ Nguyệt Lão đem duyên tới
Để kiếp hồng nhan chẳng thấy rầu

TS 27/06/2011


Sầu duyên
Nguyên tiêu hớn hở đợi ôm cầu
Nhị kép xoay tròn rớt mãi đâu
Nguyệt đỡ nhường mây cưa kéo sắc
Hà nâng mượn gió đẩy đưa màu
Ba lần hứng trượt cay người ném
Bảy lúc vồ nhầm giận kẻ khâu
Quái thật mong duyên tìm bốn bể
Hoài năm tiếc tháng cũng thêm rầu

Pumanew 28/06/2011

Tủi

Dẫu vẫn hằng đêm khấn - nguyện - cầu
Tơ hồng cứ lạc vướng đâu đâu
Tình trao tận chỗ không thành mối
Nghĩa gán xuyên phương chẳng đượm màu
Có phải khăn loan thừa chỉ kết
Hay là áo phượng vụng đường khâu
Trông về chốn nọ buồn thê thảm
Mỗi phút suy tư mỗi phút rầu...

PL 4.7.11

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:38 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (04-07-11), Nhím con (05-07-11), Shrek (04-07-11), tra sua (04-07-11)
  #5  
Cũ 04-07-11, 07:20 PM
Avatar của Shrek
Shrek Shrek đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: BRVT
Bài gửi: 305
Thanks: 333
Thanked 1.625 Times in 302 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Shrek
Mặc định

Buồn trái cầu xẹp
Gởi 5 huynh

Gửi gắm cho huynh giữ trái cầu
Bây giờ xẹp lép tủi gì đâu
Tơ hồng chỉ thắm te tua sợi
Phụng ngọc loan son bạc bẽo mầu
Bỗng rách nơi kia nào thứ vá
Dưng sờn chỗ nọ há mành khâu
Công mình lụi hụi bao ngày kết
Để hỏng như ri nghĩ quá rầu…

PL 6.6.11






HỨA HẸN...
Mời Huynh nao rảnh tới chơi cầu
Đối thủ chân dài nỏ thiếu đâu
Miễn sức trườn, lao đừng có lả
Rồi chiêu đủn, dấn phải lên màu
Không nghe bạn tán mà lơi độ
Chớ sợ ai gàn tổ nặng khâu
Tóm lại, anh về em sẽ đãi
Trinh, xu mấy rổ để tiêu rầu

MR 7.6.2011

Thiếu quả cầu

Một lẳng trao anh thiếu quả cầu
Hoen buồn chẳng biết khởi từ đâu
Màn treo đợi gió tanh bành hạt
Chiếu trải chờ em nhợt nhạt mầu
Tổn trí tìm hoài đâu miếng khảm
Đau lòng kiếm mãi nỏ người khâu
Thôi đành khép cửa thu mình lại
Để kiếp thương vay khỏi phát rầu

D 7.6.11

p/s: Gởi giùm người anh...


Cũng trái cầu

Thật khổ trao chi việc chẳng cầu
Tay cầm hổng biết để vào đâu
Mười thương lại sợ dây sờn chỉ
Bảy đợi càng e vải úa mầu
Ngọn gió vô tình đây cố giữ
Cành hoa hữu ý đó dùm khâu
Bây giờ đã lỡ đành như rứa
Tiếc nuối đeo thêm chuyện phải rầu

NguHoai

PHẬN TÚ CẦU

Ngẫm nghĩ mà thương phận tú cầu
Trưng bày giữa chợ biết về đâu
Trời xa ngóng đợi tình ươm sắc
Đất lạ chờ trông nghĩa thắm màu
Lấy sợi tơ hồng chăm chỉ bện
Gom nhành lá thắm miệt mài khâu
Bao giờ Nguyệt Lão đem duyên tới
Để kiếp hồng nhan chẳng thấy rầu

TS 27/06/2011



Sầu duyên
Nguyên tiêu hớn hở đợi ôm cầu
Nhị kép xoay tròn rớt mãi đâu
Nguyệt đỡ nhường mây cưa kéo sắc
Hà nâng mượn gió đẩy đưa màu
Ba lần hứng trượt cay người ném
Bảy lúc vồ nhầm giận kẻ khâu
Quái thật mong duyên tìm bốn bể
Hoài năm tiếc tháng cũng thêm rầu

Pumanew 28/06/2011

Tủi

Dẫu vẫn hằng đêm khấn - nguyện - cầu
Tơ hồng cứ lạc vướng đâu đâu
Tình trao tận chỗ không thành mối
Nghĩa gán xuyên phương chẳng đượm màu
Có phải khăn loan thừa chỉ kết
Hay là áo phượng vụng đường khâu
Trông về chốn nọ buồn thê thảm
Mỗi phút suy tư mỗi phút rầu...

PL 4.7.11


Vui chút các bạn ơi, chuyển tông nhé!

CŨNG LÀ…CẦU

Ngẫm cũng vui ghê món túc cầu
Hai mươi mấy chú ngốc chi đâu
Kê chân chặn bóng răng thay dạng
Giựt chỏ tranh banh mỏ đổi màu
Bánh tét in đùi mông má tím
Đồng hồ ịn gối mắt mi khâu
Vờn qua đảo lại co giò sút
Kẻ sướng rung râu kẻ thỗn rầu

Chằn
Signature:

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:37 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Shrek For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (04-07-11), CM4Q (04-07-11), Nhím con (05-07-11), phale (04-07-11), tra sua (04-07-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:42 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.