NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Ban Mai Xanh
Nạp lại trang này Sang ngang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #5  
Cũ 30-06-11, 06:53 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi banmaixanh Xem bài viết
Thiếp phụ t́nh chàng, thiếp rẽ ngang
Chàng ơi có biết, biết không chàng?
Thu vàng lá rụng , thu thầm khóc
Đông trắng sương giăng, đông chít tang
Gió cuốn mây ngàn trôi hờ hững
Sóng xô buồm trắng dạt lang thang
Thôi đành như thế, thôi đành vậy
Thiếp phụ t́nh chàng, thiếp rẽ ngang

Sao ngang?

Nàng nỡ ḷng nào lại bỏ ngang
Cho vừa ư thiếp, nát ḷng chàng
Đêm về một bóng, đêm đơn lẻ
Ngày đến riêng ḿnh, ngày tóc tang
Mệnh đẩy đời này lăn hạ dốc
Số đưa phận nọ bước lên thang
Nghĩa t́nh thuở ấy sao quên nhỉ?
Nàng nỡ ḷng nào, lại bỏ ngang?
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (30-06-11), CM4Q (30-06-11), phale (30-06-11), tra sua (30-06-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:35 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.