NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ T́nh ...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 15-07-11, 07:13 AM
Avatar của Hạt Bụi Nhỏ
Hạt Bụi Nhỏ Hạt Bụi Nhỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Mặc định



Nỗi Nhớ Trong Mưa

Mùa mưa nào, anh nhớ không
Ai đem nỗi nhớ bâng khuâng vào đời
Ai gởi những áng mây trôi
Cùng lời thương ấy trên môi gió ngàn
Ai từng trải suối tóc ngoan
Khi mưa ghen bóng, đă làm rối tung
Để cho tim nhỏ phập phùng
Nhận ra ḿnh cũng đă từng...biết yêu
Em đi, trong buổi mưa chiều
T́m về kư ức, quá nhiều khắc ghi
Phải chi, nếu có phải chi
Thời gian bôi xóa những ǵ trong nhau
Tháng bảy ,nào có mưa ngâu
Nào mang mộng ước, với câu trọn đời
Cạn đi anh, chén sầu vơi
Nhưng đừng say nhé, đừng cười tiển đưa
Để ḷng em nặng cơn mưa
Hạt gom nỗi nhớ, hạt chua men t́nh

Mai đi t́m nắng b́nh minh
Lặng nghe như trái tim ḿnh nát tan

Phải chi mưa chớ đi hoang
Tháng bảy nào măi cưu mang t́nh buồn

Thanh Tú
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (15-07-11), hoatigon208410 (15-07-11), Lữ Khách (15-07-11), Nhím con (16-07-11), phale (20-07-11)
  #2  
Cũ 15-07-11, 08:04 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết


Nỗi Nhớ Trong Mưa

Mùa mưa nào, anh nhớ không
Ai đem nỗi nhớ bâng khuâng vào đời
Ai gởi những áng mây trôi
Cùng lời thương ấy trên môi gió ngàn
Ai từng trải suối tóc ngoan
Khi mưa ghen bóng, đă làm rối tung
Để cho tim nhỏ phập phùng
Nhận ra ḿnh cũng đă từng...biết yêu
Em đi, trong buổi mưa chiều
T́m về kư ức, quá nhiều khắc ghi
Phải chi, nếu có phải chi
Thời gian bôi xóa những ǵ trong nhau
Tháng bảy ,nào có mưa ngâu
Nào mang mộng ước, với câu trọn đời
Cạn đi anh, chén sầu vơi
Nhưng đừng say nhé, đừng cười tiển đưa
Để ḷng em nặng cơn mưa
Hạt gom nỗi nhớ, hạt chua men t́nh

Mai đi t́m nắng b́nh minh
Lặng nghe như trái tim ḿnh nát tan

Phải chi mưa chớ đi hoang
Tháng bảy nào măi cưu mang t́nh buồn

Thanh Tú
Mưa đi qua phố thầm th́
Đôi ta đứng lại, c̣n ǵ trong nhau
thôi anh, đừng nói một câu
Để mưa vương mắt đong sầu trong em

T́nh xưa giờ đă ngủ quên
Gió đang nức nở bên thềm...mưa ơi...
Kỉ niệm cũ, đă đánh rơi
làm sao vá lại một trời yêu thương

đừng gom nhặt chút tàn hương
bỏ bao kí ức ven đường , ...đừng mang...
chân ơi, thôi bước lang thang
Mưa ơi, t́nh đă dở dang mất rồi

giọt sầu thấm đẫm mắt môi
giọt thương vẫn chảy, mưa rơi trong ḷng


tặng bạn hiền
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Duyên Thu (26-12-11), Hạt Bụi Nhỏ (16-07-11), hahaha (15-07-11), hoatigon208410 (15-07-11), Nhím con (16-07-11), phale (20-07-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:08 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.