NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Sóng ở... đáy sông

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 21-07-11, 12:02 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
BỞI... TẠI... VÌ...

Bạn cũ sang chơi đúng lúc thì...
Ao vừa cạn sạch chó đương khi...
Nhà trên cửa đóng phòng không chỉ..
Bếp dưới mâm tung đĩa có gì...
Vợ nó thương tôi...tiền quản hỉ
Tôi thương vợ nó...bạc mần chi...
Ông vào ngắm đỡ bài thơ nhỉ...
Thứ lỗi hôm nay...cũng tại vì...

MR 19.07.2011



Vì... Tại ... Bởi...

Bữa đó sang chơi đột ngột thì...
Vô tình thấy rõ gã trong khi...
Phần trên trụi lủi không cài ý
Đoạn dưới tênh hênh chẳng mặc gì
Tướng béo nằm ườn trông dị dị
Thân dài ngủ thõng ngó chi chi
Giá mà sống lại Xuân Hương hỉ?
Vẽ bức tranh rao... chắc sẽ...vì...

PL 19.7.11
Thank PL đã họa bài ni, nhưng nói thật là Mun..chịu, ứ họa tiếp được, coi như nợ đê.
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (21-07-11), phale (21-07-11), Thành Phạm (16-08-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:12 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.