NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc thơ Ban Mai Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-07-11, 04:48 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định lá mùa thu không xanh....

yêu anh, yêu mùa thu
yêu lời ru hoa cúc
yêu sắc vàng rạo rực
yêu nhạc khúc thụy du

yêu anh, yêu mùa thu
nghe thầm thì nỗi nhớ
mùa ơi, đừng dang dở
câu hẹn ước mong manh

lá mùa thu không xanh
chờ anh, anh không đến
mùa chưa từng trễ hẹn
anh đã hoài lãng quên

những mùa thu không tên
đi qua em vội vã
em thả rơi chiếc lá
trả lại mùa yêu anh...

lá mùa thu không xanh
chờ anh, anh không đến
...............




anh hứa anh sẽ về
khi hàng cây thay lá
mùa thu nay vàng quá
chợt hỏi thầm...anh đâu?

chiều tím biếc một màu
mắt em đầy nỗi nhớ
lắng nghe hơi chiều thở
nghe lòng buồn chơi vơi

biết tình đã đánh rơi
bên một mùa thu cũ
ngõ xưa giờ rêu phủ
mây trắng trời bâng khuâng

tình như áng phù vân
ngang qua đời sương khói
cánh chim chiều mòn mỏi
nghiêng những ánh hoàng hôn

bóng tối phủ ngập hồn
em nép bên chiều muộn
thả tình cho gió cuốn
biết đường về....không anh...

lá mùa thu không xanh
chờ anh , anh không đến

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 22-07-11 lúc 05:00 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
bocau (27-07-11), hoatigon208410 (27-07-11), Lữ Khách (22-07-11), mimosa (22-07-11), minhlatiennu (29-07-11), Nhím con (22-07-11), ntd (30-07-11), phale (29-07-11), Trúc Nhã (22-07-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.