NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc thơ Ban Mai Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-08-11, 12:25 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

SAY


Em say rồi, say quá phải không anh
Say ánh mắt, say nụ cười lơi lả
Vành trăng non cũng dường như nghiêng ngả
Nỗi nhớ nào cứ phả những men cay

Đời như mộng, nên tỉnh cũng như say
Em khát cháy , những vần thơ cào cấu
Sóng đánh dạt, thuyền không nơi neo đậu
Chở hồn em lang bạt giữa đại dương

Trời cũng say, say một cơi vô thường
Yêu thương đấy hay là em say nhỉ
Cả nhân thế ch́m trong cơn mộng mị
Trái tim nào chẳng cháy bỏng niềm yêu

Em thực sự là cô gái nói điêu
Cứ giả say, hay là...đang say thật
Đêm lặng lẽ, bóng chảy dài...dờ dật....
Lại oằn ḿnh...vật vă nhớ người dưng....
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
bocau (11-08-11), hahaha (11-08-11), hoatigon208410 (11-08-11), Lữ Khách (11-08-11), minhlatiennu (11-08-11), Nhím con (11-08-11), ntd (11-08-11), phale (12-08-11), tra sua (17-08-11), Vịt Anh (14-08-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:45 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.