NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Vịt Anh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 22-08-11, 08:35 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết




Tôi và Arsenal



Tôi đang trải một thời trống rỗng
Như nụ cười lơi lả của cô gái mà tôi chẳng hề yêu
Như cái ṿ đầu của Wenger khi hiện thực đảo chiều
Mớ bế tắc không t́m ra ư tưởng

Tôi khao khát có trái tim rộng lượng
Dễ dăi yêu
Dễ dăi xót thương người
Nhưng trái tim như Arsenal kia thôi
Không thể đẹp ḷng ai bởi thiếu đi cột trụ
Niềm tin rời bỏ tôi hệt cái cách Cesc t́m tới vinh quang hay Samir t́m tới mớ đô la của gă nhà giàu trọc phú
Níu kéo nhiều tổ lắm tổn thương

Hôm qua người Liverpool đă đổ ra đường
Ánh mắt họ nh́n các Gunner có lẽ không khác nhiều ánh mắt cái gă quàng vai em nh́n tôi dạo trước
hic, em cũng từng một thời làm fan của Arsenal (thời c̣n Henry cơ )
ngậm ngùi thay
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (22-08-11), Vịt Anh (22-08-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.