NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Tuyển tập thơ yêu thích

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #4  
Cũ 30-08-11, 08:34 PM
Avatar của Jessica
Jessica Jessica đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 86
Thanks: 80
Thanked 341 Times in 87 Posts
Mặc định


Bơ vơ

Góp từng phiến lá trên cành
Chỉ e gió nhẹ lay mành nhà em
Trăng tà ngă bóng qua thềm
Ru ai trọn giấc mơ đêm gọi sầu
H́nh như trời đổ mưa Ngâu
Giọt thương giữ lại t́nh đầu nhớ nhung
Đâu đây tiếng sóng lạnh lùng
Ngỡ thầm ánh mắt ngh́n trùng xa xôi
Nhớ người nhớ cả mắt môi
Nhớ gịng sông nhỏ thuyền trôi lững lờ
Lam chiều khói phủ vườn mơ
Chùng tay vội kết vần thơ muộn màng
Cung đàn tích tịch t́nh tang
H́nh như trăng cũng mơ màng đêm nay
Men t́nh chửa uống mà say
Bơ vơ nhặt lá bay bay chợt buồn

Ngũ Hoài
Signature:
....an phận....

Lần sửa cuối bởi Jessica; 31-08-11 lúc 03:23 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Jessica For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (13-09-11), hoatigon208410 (30-08-11), LAO HAC (30-08-11), NguHoai (04-09-11), Nhím con (31-08-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:29 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.