NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc thơ Ban Mai Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-09-11, 08:03 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

bâng quơ mùa thu



Ta yêu nhau từ bao giờ anh nhỉ?
Từ những điều b́nh dị chẳng rơ tên
Chiếc lá thu rơi lặng lẽ bên thềm
T́nh yêu đến êm đềm như làn gió

Ta vẫn cứ giả vờ quên câu ngỏ
Cứ âm thầm bỏ lửng thoáng say mê
Cứ xốn xang nghe vọng bước thu về
Cứ thương nhớ thẫn thờ trong im lặng

Thu đong t́nh ươm vàng từng sợi nắng
Ánh dịu dàng lên đôi mắt trong veo
Trời xanh ngát, mây về đâu mấy nẻo
Tiếng đàn buông réo rắt những ḥang hôn

Yêu nhau đi, cho thu chẳng dỗi hờn
Chiều tắt nắng, lửa t́nh c̣n nồng cháy
Có phải chăng thu này tươi đến vậy
Là tại v́ từ ấy...biết tương tư...

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 06-09-11 lúc 09:14 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Đông Dung (24-09-11), bocau (10-09-11), hoatigon208410 (06-09-11), Lữ Khách (06-09-11), Nhím con (07-09-11), phale (10-09-11), úm_bala (07-09-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:53 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.