NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Tủ Thơ Lưu Trữ
Nạp lại trang này Thủ Nhất Thanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 21-05-10, 08:37 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định Đi - Ngũ Hoài

3-ĐỊNH NGHĨA CHẠY
(Thơ châm...đùa tí chơi)

Chạy là di chuyển nhanh bằng chân
Chạy ghế mua quan kiểu tiến thân
Chạy mánh áp phe đường khó sáng
Chạy làng bỏ cuộc trận chưa tan
Chạy như chạy nợ ḷng lo lắng
Chạy ngược chạy xuôi dạ thất thần
Chạy vạy khắp nơi mong kiếm sống
Chạy trời không khỏi...bởi đầu trần...

TĐ-9/11/2006
Tiếp bác Thiềng Đức
(Nhưng thiếu Đường)

Đi là xê dịch bằng hai chân
Đi đứng nghênh ngang dễ thiệt thân
Đi khách không cần chờ nắng tắt
Đi hàng chẳng lọ đợi sương tan
Đi toi: đến chỗ phường ma quỷ
Đi măi: về nơi các thánh thần
Đi lọt: ông chui buồng kẻ lạ
Đi êm: bà bước đến…chân trần….
09.11.06
N.H.


Xin họa vui với Bác

Nhảy đâu tránh khỏi nghiệp dương trần?

Nhảy đầm lả lướt dẻo bàn chân
Nhảy lớp ra trường sớm tiến thân
Nhảy né bà bô cầm cán chổi
Nhảy xô bạn học tiếng chuông tan
Nhảy mừng sinh nhật vui như tết
Nhảy té ḍng sông sợ thất thần
Nhảy cóc vờn trăng càng tổn sức
Nhảy đâu tránh khỏi nghiệp dương trần?

Vancali 4.1.08
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (21-05-10), Thành Phạm (02-04-16)
  #2  
Cũ 21-05-10, 08:40 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

4-Định nghĩa CƯỜI (hay là Tám CƯỜI)

Cười là cử động miệng và môi
Cười gió cợt trăng với khách chơi
Cười ngất vợ yêu làm khoái chí
Cười gằn bạn ngợm chán khinh đời
Cười người chẳng ngẫm quên ta hợm
Cười miếng chi ruồi nghĩ nó lơi
Cười nịnh nàng ghen xin xí xóa
Cười ra nước mắt tỏ t́nh tôi…

TĐ-12/12/2006

5.
KHÓC
Khóc là nước mắt ướt đôi môi
Khóc dối y như khóc giả chơi
Khóc hận v́ ly tan số kiếp
Khóc than bởi lỡ dở duyên đời
Khóc thầm lúc Mái Ai câu nhặt
Khóc ré khi Xuân Nữ nhịp lơi
Khóc ngất người yêu đ́ đá đít
Khóc đêm rỉ máu trái tim tôi
Thứ Lang
Dec 11, 2006

6. CẢI
Cải là đấu khẩu dụng bờ môi
Cải cọ xong rồi giận nghỉ chơi
Cải cối , cải chầy e hỏng việc
Cải cha , cải mẹ ắt hư đời
Cải ngang khó thắng người mau mệt
Cải ngược thua hoài ai cũng lơi
Cải lộn cho tan hoang xúc cảm
Cải thầy trốn học cứ như tôi

HNLC
Dec 11 – 06
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (21-05-10), Thành Phạm (02-04-16)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:36 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.