NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc thơ Ban Mai Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 15-09-11, 10:29 AM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Nhắn ai ai nhắn thôi th́ nhắn nhe
Cuộc đời trông tựa chiếc ghe
Lững lờ con nước xuôi về nơi đâu
Bạc vàng ở chốn nước sâu
Sóng to cá dữ đục ngầu bùn đen
Sân si thử sức một phen
Vinh hoa chẳng thấy lấm lem ghe rồi
Quay đầu nh́n lại hỡi ôi
Bờ đâu tít tắp xa xôi mịt mờ
Rượu đào nâng chén thuở xưa
Thành gịng lũ lụt xẻ bờ Tào Khang......


Vô phá nhà Muội!
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...

Lần sửa cuối bởi hahaha; 15-09-11 lúc 12:28 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (15-09-11), CM4Q (15-09-11), hoatigon208410 (15-09-11), Nhím con (16-09-11), Tường Thụy (15-09-11), úm_bala (17-09-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.