NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Sưu Tầm
Nạp lại trang này Những bài thơ hay

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-09-11, 10:18 AM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định

Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên nhau


Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên anh
Những kỷ niệm yêu thương của một ngày xưa ấy
Giờ chỉ c̣n là giấc mơ khi thức dậy
Em một ḿnh bên nỗi nhớ hư không

T́nh yêu với em giờ như một thứ viễn vông
Em chẳng dám ngoảnh nh́n về phương ấy
Em sợ bắt gặp ánh mắt anh tin cậy
Sợ cái nh́n sợ cả sự lánh xa

Gói trọn yêu thương em gửi về nhà
Bởi hạnh phúc chẳng phải chỉ có t́nh yêu anh và quá khứ
Bởi giấc mộng đêm đă nhiều lần làm em mất ngủ
Bởi lo lắng, giận hờn giờ vô nghĩa phải không anh

Chẳng yêu nhau em xin giấc mộng lành
Để quá khứ ngủ yên như những điều rất thật
Như t́nh yêu chúng ta từng đánh mất
Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên nhau

(Sưu tầm)
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (20-09-11), CM4Q (20-09-11), Nhím con (21-09-11)
  #2  
Cũ 20-09-11, 10:27 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410 Xem bài viết
Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên nhau


Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên anh
Những kỷ niệm yêu thương của một ngày xưa ấy
Giờ chỉ c̣n là giấc mơ khi thức dậy
Em một ḿnh bên nỗi nhớ hư không

T́nh yêu với em giờ như một thứ viễn vông
Em chẳng dám ngoảnh nh́n về phương ấy
Em sợ bắt gặp ánh mắt anh tin cậy
Sợ cái nh́n sợ cả sự lánh xa

Gói trọn yêu thương em gửi về nhà
Bởi hạnh phúc chẳng phải chỉ có t́nh yêu anh và quá khứ
Bởi giấc mộng đêm đă nhiều lần làm em mất ngủ
Bởi lo lắng, giận hờn giờ vô nghĩa phải không anh

Chẳng yêu nhau em xin giấc mộng lành
Để quá khứ ngủ yên như những điều rất thật
Như t́nh yêu chúng ta từng đánh mất
Em vẫn tin rằng năm tháng biết quên nhau

(Sưu tầm)
Em có tin rằng năm tháng biết yêu không?


Em có tin rằng năm tháng biết yêu không?
Khi mùa xuân về trong ḥ hẹn
Thời gian trở ḿnh trên cánh én
Hạt cựa ḿnh những nhựa sống đầu tiên

Em có thấy nhành phượng cũ ngoài hiên
Cháy bừng lên niềm đam mê kỳ diệu
Năm tháng dù dài và khó hiểu
Cũng vội vă ồn ào như thể rất trẻ trung

Em có nhận ra những vệt rối mông lung
Vội vàng đến khi mùa thu dạm ngơ
Ḷng em như khu vườn bỏ ngỏ
Một lối vào chưa ai đặt tên

Em có buồn không khi những trận gió đêm
Ŕ rầm kể những ngày đông lạnh lẽo
Chuyện hai người giận nhau t́nh yêu như chiếc kẹo
Khi ngọt ngào khi lại đắng cay

Và cho dù năm tháng có vần xoay
Cho dù yêu là khổ đau bất hạnh
T́nh yêu bắt đầu cả khi cơn giông chưa tạnh
Em có tin rằng năm tháng biết yêu không ?


Cũng đi sưu tầm luôn
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
CM4Q (20-09-11), hoatigon208410 (20-09-11), Nhím con (21-09-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:47 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.