NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Trái tim đau

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-09-11, 11:07 PM
Lê Minh Lê Minh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2011
Bài gửi: 3
Thanks: 1
Thanked 21 Times in 3 Posts
Mặc định

Anh ngơ ngác bước ra đời
Đem con tim ngây thơ tội nghiệp
Mở cửa đón người vào…

Chẳng hiểu sao
Anh nhận lại toàn những ǵ bạc bẽo
Có phải chăng t́nh đời luôn lắc léo
Chân thành không muốn
…cứ măi dằn vặt nhau?

Để bây giờ anh sống với nỗi đau
Biết khi nào vết thương kia hàn gắn
Biết khi nào quên chuyện t́nh cay đắng
Cho con tim vui vẻ lại một lần?



@PL: Cám ơn PL đă ghé chơi
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Lê Minh For This Useful Post:
hoatigon208410 (27-09-11), úm_bala (27-09-11), Cheal (28-09-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:18 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.