NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 09-10-11, 04:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mưa chiều

Gió gọi mưa về đổ xuống tim
Run run cái lạnh cũng sang t́m
Ngoài ô cửa đó ngàn mây lặng
Ở góc vườn này một bóng im
Lá tựa vào cây tà áo khép
Ta ôm lấy bóng giọt châu gh́m
Đàn ai năo nuột nghe buồn quá
Thả lệ cho chiều khắc khoải thêm

PL 9.10.11


CHIỀU MƯA BUỒN

Mưa chiều xao xuyến cả con tim
Cái lạnh se se cũng đến t́m
Lờ lững mây trôi trời phẳng lặng
Lăn tăn sóng gợn bóng cây im
Nỗi buồn man mác sao mau đến
Giọt lệ nhớ nhung phải cố gh́m
Rả rích giọt hiên rơi tí tách
Sầu không vợi bớt lại đầy thêm…

Lê Trường Hưởng

Lần sửa cuối bởi phale; 10-10-11 lúc 12:05 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (09-10-11), Hạ Phượng (09-10-11), hoatigon208410 (10-10-11), MoonRiver (09-10-11), Nhím con (10-10-11), Thành Phạm (06-08-14), tra sua (13-10-11)
  #2  
Cũ 13-10-11, 07:56 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Lặng lẽ nơi nào

Ơ hờ lá cỏ với rêu rong
Lối cũ buồn hiu những chạnh ḷng
Nhạt dấu chân về hoa biếng nở
Khan b́nh rượu rót nguyệt lười chong
Thơ nằm ủ rũ thềm sương lấp
Bút để chơ vơ cửa gió ṿng
Kẻ nhắc tên ḿnh đầu mấy nữa
Ngậm ngùi lữ khách giọt sầu đong

PL 13.9.11

Lần sửa cuối bởi phale; 14-10-11 lúc 08:36 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (13-10-11), Nhím con (14-10-11), tra sua (13-10-11)
  #3  
Cũ 13-10-11, 09:17 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Sinh nhật
Cho anh

Thổi nến hôm qua với một ḿnh
Thâm trầm bóng đổ, lặng phong linh
Trà pha độc chạm đ́u hiu chén
Rượu ủ riêng nâng lạnh lẽo b́nh
Khói thuốc vàng tay ru ảo mộng
Cơn sầu đỏ mắt dỗ phù sinh
Chờ ai gơ cửa...mưa ḷng rụng..
Khắc khoải từng thu mảnh áo t́nh...

PL 13.9.11

Lần sửa cuối bởi phale; 14-10-11 lúc 12:11 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (13-10-11), Cá chuồn (21-10-11), hahaha (13-10-11), hoatigon208410 (13-10-11), Nhím con (14-10-11), pumanew (14-10-11), Thành Phạm (06-08-14), tra sua (17-10-11), úm_bala (21-01-12), Vịt Anh (13-10-11)
  #4  
Cũ 16-12-11, 05:17 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Sinh nhật
Cho anh

Thổi nến hôm qua với một ḿnh
Thâm trầm bóng đổ, lặng phong linh
Trà pha độc chạm đ́u hiu chén
Rượu ủ riêng nâng lạnh lẽo b́nh
Khói thuốc vàng tay ru ảo mộng
Cơn sầu đỏ mắt dỗ phù sinh
Chờ ai gơ cửa...mưa ḷng rụng..
Khắc khoải từng thu mảnh áo t́nh...

PL 13.9.11

Nhớ 3

Vẫy biệt hôm nao... lối mịt mờ
Em về giấu mặt khóc vào thơ
Hồn như sóng dậy... buồn hơ hải
Dạ tựa triều dâng... nhớ vật vờ
Đă biết hư t́nh từng lúc nghĩ
C̣n t́m ảo ảnh mỗi khi mơ
Ru ḿnh chẳng lặng... nào ai thấu
Một nỗi ḷng riêng ấp ủ chờ...

PL 30.4.11


Đài Xuân Nhớ Phật
(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Chờ xuân cảnh Phật nhớ ênh ḿnh
Văng hóa tâm thiền gửi điện linh
Mơ ảo biển trần duyên thế tại
Giấc say hồn mộng cơi an b́nh
Vờ như mơ tụng lời kinh kệ
Nhẹ thoảng đời quên chuyện tử sinh
Thơ thẩn bóng trăng thuyền tịnh độ
Mờ sương cảnh Phật bến thâm t́nh

Ngược:

T́nh thâm bến Phật cảnh sương mờ
Tịnh độ thuyền trăng bóng thẩn thơ
Sinh tử chuyện quên đời thoảng nhẹ
Kệ kinh lời tụng mơ như vờ
B́nh an cơi mộng hồn say giấc
Tại thế duyên trần biển ảo mơ
Linh điện gửi thiền tâm hóa văng
Ḿnh ênh nhớ Phật cảnh xuân chờ

Lưu Vĩnh Hiệp
16.12.2011


Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
CM4Q (22-01-12), hoatigon208410 (16-12-11), Nhím con (17-12-11), phale (16-12-11), tra sua (10-01-12), úm_bala (21-01-12)
  #5  
Cũ 20-01-12, 04:33 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cuối năm nhớ nhà

Nắng nhạt chiều nay nhạt quá chừng
Mai vàng cánh mỏng nở rưng rưng
Ḷng ta nhớ mẹ chùng thê thiết
Phiến lá hoài chi rụng ngập ngừng?
Phải gió mùa xưa trăm ngọn thổi
Hay màu chốn cũ bốn bề chưng?
Nh́n đâu cũng thấy quê nhà hiện
Khản gọi ngàn im một thuở từng…

PL 20.1.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 03-12-18 lúc 01:51 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (20-01-12), hoabeodai (20-01-12), hoatigon208410 (22-01-12), Nhím con (20-01-12), úm_bala (21-01-12)
  #6  
Cũ 20-01-12, 05:01 PM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

Cuối năm nhớ nhà

Nắng nhạt chiều nay nhạt quá chừng
Mai vàng cánh mỏng nở rưng rưng
Ḷng ta nhớ mẹ chùng thê thiết
Phiến lá hoài chi rụng ngập ngừng?
Phải gió mùa xưa trăm ngọn thổi
Hay màu chốn cũ bốn bề chưng?
Nh́n đâu cũng thấy quê nhà hiện
Khản gọi ngàn im một thuở từng…

PL 20.1.2012

Gặp bài thơ "Cuối năm nhớ nhà" của Pha Lê, ḷng tự nhiên chùng xuống. Một nỗi niềm về cha mẹ, về gia đ́nh cứ ngấm dần. Mượn lại ba chữ "một thuở từng" của Pha Lê họa mấy vần.

MỘT THUỞ TỪNG

Cảm giác chiều rơi đọng giữa chừng
Ly đầy sóng sánh, lệ tràn rưng
Hoa từ mạn Bắc về chưa kịp
Gió tự phương Nam thổi chửa ngừng
Lối nhỏ ngoằn ngoèo không phướn dựng
Gian thờ lạnh lẽo thiếu trà chưng
Làng thôn rộn rịp mừng vui Tết
Chạnh nhớ xuân nao….một thuở từng….

VMT 20/01/2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (22-01-12), hoatigon208410 (22-01-12), Nhím con (20-01-12), phale (20-01-12), úm_bala (21-01-12)
  #7  
Cũ 22-01-12, 10:18 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

For Anh

Văn việc em ngồi thương nhớ anh
Em ngồi đơn độc nắng vàng quanh
Bầy chim gọi bạn chuyền rung lá
Ngọn gió t́m hương thổi động mành
Mượn chữ đôi lời nghe tủi thức
Neo ḷng vạn nỗi thấy sầu tranh
Người xa đến thế làm sao được
Mắt dơi theo nhau dạ cố đành...

PL 22.1.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 22-01-12 lúc 10:22 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (22-01-12), hahaha (22-01-12), hoatigon208410 (29-01-12), Nhím con (22-01-12), VỀ MIỀN TRUNG (22-01-12)
  #8  
Cũ 21-10-11, 07:19 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mưa chiều

Gió gọi mưa về đổ xuống tim
Run run cái lạnh cũng sang t́m
Ngoài ô cửa đó ngàn mây lặng
Ở góc vườn này một bóng im
Lá tựa vào cây tà áo khép
Ta ôm lấy bóng giọt châu gh́m
Đàn ai năo nuột nghe buồn quá
Thả lệ cho chiều khắc khoải thêm

PL 9.10.11


CHIỀU MƯA BUỒN

Mưa chiều xao xuyến cả con tim
Cái lạnh se se cũng đến t́m
Lờ lững mây trôi trời phẳng lặng
Lăn tăn sóng gợn bóng cây im
Nỗi buồn man mác sao mau đến
Giọt lệ nhớ nhung phải cố gh́m
Rả rích giọt hiên rơi tí tách
Sầu không vợi bớt lại đầy thêm…

Lê Trường Hưởng


Nghe mưa nhớ bạn

Bất chợt mưa về rớt đẫm tim
Dường nghe gió cũ ngược mây t́m
Nh́n ai dáng nhỏ dù nghiêng khẽ
Nhớ bạn môi hồng gót lặng im
Hạt vắn hạt dài sầu nan lụn
Sợi ngang sợi dọc tủi khôn gh́m
Người ra phố thị... người đâu tá..
Nhắc một hôm nào da diết thêm

PL 21.10.11

Lần sửa cuối bởi phale; 26-10-11 lúc 05:48 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (04-11-11), hoatigon208410 (21-10-11), LAO HAC (26-10-11), luuhangiang (16-11-11), Nhím con (24-10-11), pumanew (05-11-11), Thành Phạm (06-08-14), Thu Hoàng (04-11-11), tra sua (04-11-11), úm_bala (21-01-12)
  #9  
Cũ 26-10-11, 05:20 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cám cảnh
Cho C

Khẽ nhọc nhằn qua một kiếp người
T́m đâu thấy nữa tuổi hai mươi
Tay gầy lỏng nhẫn đeo càng biếng
Tóc rạc lơi trâm chải cũng lười
Phủ bụi thời gian môi hết thắm
Nhuộm màu dĩ văng má thôi tươi
Đ́u hiu bóng đổ ngôi nhà quạnh
Ngọn gió ra vô chẳng biết cười...

PL 26.10.11

Lần sửa cuối bởi phale; 27-10-11 lúc 05:28 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (26-10-11), CM4Q (04-11-11), hoatigon208410 (26-10-11), Lữ Khách (26-10-11), Lan Hương (26-10-11), LAO HAC (26-10-11), luuhangiang (16-11-11), Nhím con (27-10-11), pumanew (05-11-11), Thành Phạm (06-08-14), Thu Hoàng (04-11-11), tra sua (04-11-11), úm_bala (21-01-12)
  #10  
Cũ 26-10-11, 04:41 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ngày ấy đưa người

Nừa chén trà mời nguội dở dang.
Người đi bỏ chỗ lá rơi vàng
Mây về đợi ră nh́n thêm lắm…
Chim đậu chờ bay nghĩ lại càng…
Chửa úa hoa này trăng đă lặn
Vừa khêu bấc nọ mộng đà tan
Th́ thôi ngắn ngủi duyên bằng hữu
Cũng tạ ân t́nh phút ấy sang

PL 16.10.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (04-11-11), hoatigon208410 (26-10-11), Lan Hương (04-11-11), luuhangiang (16-11-11), MoonRiver (26-10-11), Nhím con (27-10-11), pumanew (05-11-11), Thành Phạm (06-08-14), Thu Hoàng (04-11-11), tra sua (04-11-11), úm_bala (21-01-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:22 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.