NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Casablanca

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #5  
Cũ 10-10-11, 12:48 AM
casablanca casablanca đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 16
Thanks: 23
Thanked 67 Times in 18 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Casa ơi,Vịt không có ư ǵ đâu nhá,chỉ là ư tưởng nảy ra khi đọc bài thơ của bạn


Đám tang một mối t́nh

Chuyện chúng ḿnh ngă bệnh từ hôm qua
Lay lắt măi cuối cùng cũng ngỏm
Ừ thôi th́ ḿnh làm lễ đám tang
Mong t́nh kia đầu thai sơm sớm

Mướn vài người cho họ khóc ỉ ôi
Không tiếng khóc hàng xóm cười cũng ngại
Con gà,nải chuối,đĩa xôi
Hai kẻ từng yêu nhau c̣ng lưng cúng vái

Cố phỉnh lừa làm chi vậy em
Đốt bao nhiêu vàng mă t́nh đâu giàu lên được
Đời là ván bạc đỏ đen
Nếu biết thua chả ai đặt cược

Rất nhiều thứ phải chết v́ trái đất này rất chật
C̣n nghĩa với nhau th́ thi thoảng thắp hương
Một ngày kia t́nh quen nằm dưới đất
Chớ đào lên mà ngắm bộ xương

Casa cám ơn bạn nhiều, ḿnh thích ư tưởng bài thơ của Vịt Anh lắm
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to casablanca For This Useful Post:
hoatigon208410 (10-10-11), phale (10-10-11), VỀ MIỀN TRUNG (10-10-11), Vịt Anh (10-10-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:22 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.