NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ T́nh ...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 23-05-10, 11:03 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Lững lơ trong nắng hanh vàng
Long lanh hạt bụi lang thang phong trần
Ấy ơi sao cứ xa gần
Cho ai hứng trọn vạn lần tiếng thương
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-07-11), Hạt Bụi Nhỏ (24-05-10), phale (24-05-10)
  #2  
Cũ 24-05-10, 07:42 PM
Avatar của Hạt Bụi Nhỏ
Hạt Bụi Nhỏ Hạt Bụi Nhỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Lững lơ trong nắng hanh vàng
Long lanh hạt bụi lang thang phong trần
Ấy ơi sao cứ xa gần
Cho ai hứng trọn vạn lần tiếng thương
Ấy ơi ,sao chẳng tỏ tường
Trăm ngh́n nhớ ,vạn ngh́n thương ..có c̣n ?
Trái đất nếu chẳng quay tṛn
Ḿnh đuổi nhau măi, sẽ ṃn tim thôi ..

Huynh LT ơi ,Lâu rồi nhỏ mới thấy huynh [/...đi ngang Lâu đài t́nh của Huynh ngập ngừng măi lại không vào ..v́ h́nh như trong đó chỉ có pḥng phu nhân ...mà không có pḥng khách a
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-07-11), phale (24-05-10)
  #3  
Cũ 24-05-10, 08:12 PM
Avatar của Hạt Bụi Nhỏ
Hạt Bụi Nhỏ Hạt Bụi Nhỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Mặc định



Một Ngày Chia Xa

Này cô bé,Đừng khóc nhè, xấu lắm
Anh đi xa , chứ đâu hẳn không về
Em buồn chi, để trời hồng nhạt nắng
Chân chưa rời, mà nỗi nhớ lê thê

Này cô bé, đừng chạnh ḷng hờn dỗi
Ḿnh xa nhau, chỉ có mỗi một ngày
Em đừng nh́n, trời nắng mưa thay đổi
Rồi nghĩ t́nh như những cánh chim bay

Bé có biết , khi xa em từng giây
Là với anh như từng ngày sâu thẳm
Đợi một phùt như một năm ở đây
Mỗi một giờ , một thế kỷ xa vắng

Ừ,thế đó,chỉ một ngày chia xa
Nhưng trong anh đă toàn là nỗi nhớ
Không gặp bé,chỉ có mỗi hôm qua
Mà tim anh đă buồn như...ngung thở

Cô bé nhé,đừng làm t́nh lận đận
Thà rằng em chỉ hờn giận anh thôi
Chứ đừng làm đôi mi sầu,vương vấn
Là như giết cả trái tim anh rồi

Thanh Tú
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-07-11), LAO HAC (24-05-10), Nhím con (24-05-10), phale (24-05-10)
  #4  
Cũ 31-05-10, 05:58 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết
Ấy ơi ,sao chẳng tỏ tường
Trăm ngh́n nhớ ,vạn ngh́n thương ..có c̣n ?
Trái đất nếu chẳng quay tṛn
Ḿnh đuổi nhau măi, sẽ ṃn tim thôi ..

Huynh LT ơi ,Lâu rồi nhỏ mới thấy huynh [/...đi ngang Lâu đài t́nh của Huynh ngập ngừng măi lại không vào ..v́ h́nh như trong đó chỉ có pḥng phu nhân ...mà không có pḥng khách a
Chú ngựa nhỏ là biểu tượng thích nhất của Lang thang khách đó em, hihi.
Em không vào lâu đài của huynh ở đây th́ để anh xây vườn riêng cho em bên ấy cho em nhá.

Ấy ơi, ngh́n nhớ trăm thương
Đuổi nhau chi măi, ṃn đường nguyệt tơ
Dồn sương che khuất trăng mờ
Lung linh nỗi nhớ t́nh thơ vỡ ̣a

Pḥng khách ở gian chính cơ. Sau đó th́ muốn rẽ đường nào th́ em cứ rẽ, khà khà
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (02-07-11), Hạt Bụi Nhỏ (21-06-10), phale (01-06-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:18 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.