NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hoa đêm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 17-10-11, 01:37 AM
Avatar của wild_beast_2110
wild_beast_2110 wild_beast_2110 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 27
Thanks: 29
Thanked 120 Times in 27 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410 Xem bài viết
Chú sâu non


Có một chú sâu non
Nép ḿnh trong kén lá
Ngơ ngác nh́n trời lạ
Mắt mở to thật tṛn..

Sâu vẫn c̣n bé con
Nên hay hờn hay dỗi
Như mưa trời thật vội
Để ḷng ai bồi hồi ..

Rồi năm tháng dần trôi
Sâu non giờ đă lớn
Niềm thương yêu khẽ gợn
Trong mắt đen thoáng sầu..

Sao trời đổ mưa ngâu
Cho ướt mèm ngọn lá
Để yêu thương vội vă
Ḍng lệ trên mắt buồn...

T́nh đời ai bán buôn
Để cho người mang nợ..
Cho niềm yêu dang dở
Chôn vùi trong kén tơ..


11.11.2011


phá Gôn nè

Bé Ti Gôn

Em là bé Ti Gôn
Nép ḿnh trong tán lá
Dễ thương nh́n đời lạ
Rất xinh chưa vương buồn

Hoa vẫn c̣n trẻ con
Nên thường hay dỗi nắng
Lại hờn mây trĩu nặng
Cho mưa thăng thốt rơi

Ngày tháng cũng dần trôi
Ti-Gôn giờ bỗng lớn
Sóng t́nh yêu khẻ gợn
Trên hồng hoa nhạt màu

Từng cánh mỏng nhói đau
Vươn thành h́nh tim vỡ
Một đời đầy duyên nợ
Mang trọn kiếp t́nh hoa

Ôi một đóa thiết tha
Chút nồng say tŕu mến
Nhưng t́nh nhân định mệnh
Bỗng chốc lại phôi pha

NTN
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to wild_beast_2110 For This Useful Post:
hoatigon208410 (17-10-11), Nhím con (17-10-11), phale (23-10-11), úm_bala (18-10-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:14 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.