NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm Tình > Quán Giao Lưu
Nạp lại trang này Mừng sinh nhật Thúc Nắng Xuân!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 16-10-11, 03:07 PM
Avatar của pumanew
pumanew pumanew đang ẩn
Tam Thập Bát Ngộ
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 255
Thanks: 6.515
Thanked 1.397 Times in 259 Posts
Mặc định

Thiên hạ đổ xô mừng sinh nhật Thúc Nắng Xuân. Trong khi Thúc lại buồn tím ruột vì thấy mình ngày càng già, sắp bị đưa vào diện "giải tỏa" không được đền bù trên nhiều mặt. Thấy tội ghê nơi. VMT bèn viết bài này. Mong anh chị em ta vào xướng họa làm quà mừng Thúc.

MỪNG SINH NHẬT THÚC

Bạc tóc Xuân qua thấy lão dần
Phen này "giải tỏa" có còn gân
Giảng đường một thuở hành em iếc
Học xá bao đêm dính nợ nần
Hạ đến ôm đầu hơi bổng lộc
Thu về chép miệng nếp phù vân
Thuyền đưa một kiếp gồng nhân nghĩa
Nuối tiếc mà chi chút lệ trần.

VMT 07/10/2011


Vào đây dẫu muộn nhưng điệt vẫn xin mượn vần của Huynh Việt Thủy làm bài thơ tặng Thúc Nắng Xuân. Điệt kính chúc Thúc cùng gia quyến mãi khỏe, mãi vui!

Nắng

Nắng đông vẫn rực chả phai dần
Nắng mãi tung hoành ghẹo kẻ gân
Nắng giỡn trò kia teo téo tẹo
Nắng trêu giáo nọ nẫn nần nần
Nắng già chẳng ngán thu Sơn Động
Nắng lão còn đùa hạ Hải Vân
Nắng sẽ hồi xuân dù giải tỏa
Nắng luôn hiện diện chốn dương trần.

pumanew 12/10/2011


Vì có chút duyên nợ với bác Nắng xuân từ bên Văn học trẻ nên cũng muốn hoạ 1 bài để mừng SN bác.
Cầm bút lên chẳng hiểu sao toàn nảy ra những ý đùa cợt nhưng không viết ra thì ngứa ngáy chân tay.
Vậy xin các bác hết sức thông cảm cho rằng LH không có ý đồ gì bất kính chỉ là xướng hoạ thơ thôi nha.
Xin hoạ loạn vận với VMT

Tưởng rằng đầu gối hãy còn gân
Làm cái, lưng đau tựa bị dần
Thịt cá xơi tràn giò nụ mị
Rượu bia nốc đẫy bụng u nần
Trời mưa lắm lúc quên mang áo
Đêm lạnh đôi khi thích cởi trần
Sớm biết thân không còn xí quách
Chuyện này chuyện nọ khỏi phân vân

LH


Thúc ơi tối qua Quái thành ...Gà , nên lên chuồng sớm , đang say giấc nồng chợt giựt mình tỉnh giấc ...
Tại nghe Thúc đòi nợ .Híc mới giờ tí canh mà ...

Thôi nợ mà hông trả ngó bộ hổng xong dzí Thúc ...

Mắt nhắm mắt mở nên nhặt đại ... tóc sâu có lẫn lộn... Ráng chịu nghen Thúc .
Qùa tặng ...Cấm trả lại

Heheheh

Ối ...

Cái tuổi già nua cũng tới dần
Ra chiều xuống độ chứ nào gân
Da còn nhuộm nắng mình đen thủi
Tóc đã pha sương bụng ú nần
Ữơn ngực khi đi người tạo dáng
Chau mày lúc bực trán hằn vân
Xuân thời giữ được nghe chừng khó
Cố nhặt niềm vui tặng cõi trần

Tứ Quái
16/10/2011


VUI VỚI TUỔI GIÀ


Góp nhặt từ chương nặng gánh trần
Bao mùa cực nhọc bước phong vân
Kỳ công chẳng quản mưa cùng móc
Nỗ lực nào kiêng nợ với nần
Tóc bạc lưng còng nhưng tỉnh trí
Da mồi mắt kém vẫn săn gân
Niềm tin có được nhờ chăm chút
Dẫu nắng trời quê nhạt sắc dần.

15/10/2011
Nắng Xuân



Chẳng lão
Niên Canh tuổi Tý lão đương dần
Tẩm bổ cho mình để sức gân
Sáng dụng cà-phê nơi Cái Sắn*
Đêm xơi bít-tết chỗ Giồng Nần**
Thừa hơi vãn tửu chơi quỳnh nguyệt
Đủ sức còn trà nghịch gió vân
Nắng dẫu hồi xuân nhưng mãi quái***
Hoàng hôn chớ tưởng bớt phong trần
pumanew 16/10/2011

*Cái Sắn huyện Vĩnh Thạnh Cần Thơ
**Giồng Nần huyện Châu Thành Tây Ninh
*** Nắng quái chiều xuân
Điệt xin vui thêm vài dòng với Thúc Nắng Xuân, điệt mong Thúc được như ông lão ở trên ! Điệt mong Thúc không giận nếu có gì mạo phạm.





@ Tiếp nè Thúc ơi,,,,

Già...

Sức khỏe đồ ra cũng yếu dần
Bây giờ trở gió phải gồng gân
Không còn tán tỉnh người tha thướt
Đã hết xun xoe kẻ nõn nẫn
Sợ phút thần tiên mơ lạc cảnh
Ôm bờ ảo ảnh mộng thanh vân
Sanh ly tử biệt là trời quyết
Chẳng biết khi nao dứt nợ trần

Tứ Quái
16/10/2011


Tự nhủ

Ngó ảnh xem ra lực kém dần
So kỳ mới tết rõ thôi gân
Nắng sương chẳng muốn đầu chưa bạc
Trà rượu thì ham bụng đâ nần
Tại bởi hàng đêm còn quấn hạc
Cùng vì mỗi sớm lại trêu vân
Xuân về sức khỏe nào như trước
Phải bỏ điều hư: kẻo dứt trần

pumanew 16/10/2011
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to pumanew For This Useful Post:
hoatigon208410 (18-10-11), Nắng Xuân (18-10-11)
  #2  
Cũ 18-10-11, 11:49 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định


MỪNG SINH NHẬT THÚC

Bạc tóc Xuân qua thấy lão dần
Phen này "giải tỏa" có còn gân
Giảng đường một thuở hành em iếc
Học xá bao đêm dính nợ nần
Hạ đến ôm đầu hơi bổng lộc
Thu về chép miệng nếp phù vân
Thuyền đưa một kiếp gồng nhân nghĩa
Nuối tiếc mà chi chút lệ trần.

VMT 07/10/2011





Nắng

Nắng đông vẫn rực chả phai dần
Nắng mãi tung hoành ghẹo kẻ gân
Nắng giỡn trò kia teo téo tẹo
Nắng trêu giáo nọ nẫn nần nần
Nắng già chẳng ngán thu Sơn Động
Nắng lão còn đùa hạ Hải Vân
Nắng sẽ hồi xuân dù giải tỏa
Nắng luôn hiện diện chốn dương trần.

pumanew 12/10/2011




Tưởng rằng đầu gối hãy còn gân
Làm cái, lưng đau tựa bị dần
Thịt cá xơi tràn giò nụ mị
Rượu bia nốc đẫy bụng u nần
Trời mưa lắm lúc quên mang áo
Đêm lạnh đôi khi thích cởi trần
Sớm biết thân không còn xí quách
Chuyện này chuyện nọ khỏi phân vân

Lan Hương



Ối ...

Cái tuổi già nua cũng tới dần
Ra chiều xuống độ chứ nào gân
Da còn nhuộm nắng mình đen thủi
Tóc đã pha sương bụng ú nần
Ữơn ngực khi đi người tạo dáng
Chau mày lúc bực trán hằn vân
Xuân thời giữ được nghe chừng khó
Cố nhặt niềm vui tặng cõi trần

Tứ Quái
16/10/2011

VUI VỚI TUỔI GIÀ


Góp nhặt từ chương nặng gánh trần
Bao mùa cực nhọc bước phong vân
Kỳ công chẳng quản mưa cùng móc
Nỗ lực nào kiêng nợ với nần
Tóc bạc lưng còng nhưng tỉnh trí
Da mồi mắt kém vẫn săn gân
Niềm tin có được nhờ chăm chút
Dẫu nắng trời quê nhạt sắc dần.

15/10/2011
Nắng Xuân


Chẳng lão
Niên Canh tuổi Tý lão đương dần
Tẩm bổ cho mình để sức gân
Sáng dụng cà-phê nơi Cái Sắn*
Đêm xơi bít-tết chỗ Giồng Nần**
Thừa hơi vãn tửu chơi quỳnh nguyệt
Đủ sức còn trà nghịch gió vân
Nắng dẫu hồi xuân nhưng mãi quái***
Hoàng hôn chớ tưởng bớt phong trần
pumanew 16/10/2011

*Cái Sắn huyện Vĩnh Thạnh Cần Thơ
**Giồng Nần huyện Châu Thành Tây Ninh
*** Nắng quái chiều xuân





@ Tiếp nè Thúc ơi,,,,

Già...

Sức khỏe đồ ra cũng yếu dần
Bây giờ trở gió phải gồng gân
Không còn tán tỉnh người tha thướt
Đã hết xun xoe kẻ nõn nẫn
Sợ phút thần tiên mơ lạc cảnh
Ôm bờ ảo ảnh mộng thanh vân
Sanh ly tử biệt là trời quyết
Chẳng biết khi nao dứt nợ trần

Tứ Quái
16/10/2011


Tự nhủ

Ngó ảnh xem ra lực kém dần
So kỳ mới tết rõ thôi gân
Nắng sương chẳng muốn đầu chưa bạc
Trà rượu thì ham bụng đâ nần
Tại bởi hàng đêm còn quấn hạc
Cùng vì mỗi sớm lại trêu vân
Xuân về sức khỏe nào như trước
Phải bỏ điều hư: kẻo dứt trần

pumanew 16/10/2011




Tiếp nè Quỳnh...

XUÂN CHIỀU


Tuổi tác càng cao, sức kém dần
Xuân chiều hốt hụi mấy đường gân
Nhìn em tắm biển da cây khế
Ngắm chị kiêng ăn dáng củ nần
Muốn trốn thiên đường không rõ mặt
Mong chuồn địa ngục chẳng lòi vân
Hoàng hôn nắng tắt thôi vòi vĩnh
Dốc sạch hầu bao trả nợ trần.

18/10/2011
Nắng Xuân


Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (18-10-11), CM4Q (18-10-11), hoatigon208410 (18-10-11), Lữ Khách (18-10-11), nguyenxuan (07-10-13), Nhím con (18-10-11), phale (08-10-13), VỀ MIỀN TRUNG (18-10-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:49 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.