NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Thơ Mời Họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 31-10-11, 04:53 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
NỖI L̉NG


Mệt mỏi ḷng này chữ nghĩa rơi
Nỗi niềm trời có thấu chăng trời
Ṿng tay nhân thế dường buông lỏng
Nhịp bước chung t́nh muốn thả lơi
Thương phận nhưng c̣n hờn trách phận
Tiếc đời mà lại oán than đời
Đông quân sao khéo trêu ngươi lắm
Giọt lệ trang đài tát chẳng vơi

Người ơi sao lại để sầu rơi
Trút cả niềm đau ngập kín trời
Cơi thế lác lao thôi để ư
Ṿng trần xuôi ngược dễ nào lơi
Chữ yêu nhuốm lấy bừng hương lửa
Tiếng nhớ mang vào dậy sắc đời
Có phải mơ hoài cơn mộng đẹp
Nên ḷng nuối tiếc chẳng hề vơi

HANSY


Ui trời
Sao thơ của bạn nhuốm vẻ bi quan nhiều thế.
Gắng vui mà chỉ cho Hansy thêm vài chiêu bí kíp về thơ Đường luật chứ bạn.
Bạn mà buồn là Hansy buồn lây theo đó.
Hihi
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Cá chuồn (31-10-11), hoatigon208410 (31-10-11), Lan Hương (31-10-11), pumanew (01-11-11), VỀ MIỀN TRUNG (31-10-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:31 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.