NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 06-11-11, 07:52 AM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Lâu rồi.

Tưởng rằng tim sẽ b́nh yên
Ngờ đâu lưu luyến triền miên tháng ngày
Nhớ thương thơ thẩn miệt mài
Trái tim phiền muộn u hoài dáng xưa
Buồn t́nh trời đổ cơn mưa
Th́ thầm từng giọt đong đưa vào hồn
Tiếng mưa tí tách u buồn
Hồn ta mưa suốt chiều hôm u hoài
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hahaha For This Useful Post:
Hansy (06-11-11)
  #2  
Cũ 06-11-11, 03:07 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
Lâu rồi.

Tưởng rằng tim sẽ b́nh yên
Ngờ đâu lưu luyến triền miên tháng ngày
Nhớ thương thơ thẩn miệt mài
Trái tim phiền muộn u hoài dáng xưa
Buồn t́nh trời đổ cơn mưa
Th́ thầm từng giọt đong đưa vào hồn
Tiếng mưa tí tách u buồn
Hồn ta mưa suốt chiều hôm u hoài

Giọt buồn thánh thót hôm mai
Lặng sầu giữa giấc nhớ ai chạnh ḷng
Thôi rồi chi nữa mà mong
Con chim sáo nhỏ sổ lồng bay xa.

Bây giờ em của người ta
Trăm năm đọng nhớ xót xa tim này
Thôi th́ xin một chút say
Để quên cái thuở lá lay, nhé người…

HANSY
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
hahaha (06-11-11)
  #3  
Cũ 06-11-11, 04:56 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết

Giọt buồn thánh thót hôm mai
Lặng sầu giữa giấc nhớ ai chạnh ḷng
Thôi rồi chi nữa mà mong
Con chim sáo nhỏ sổ lồng bay xa.

Bây giờ em của người ta
Trăm năm đọng nhớ xót xa tim này
Thôi th́ xin một chút say
Để quên cái thuở lá lay, nhé người…

HANSY

T́nh xưa đă khuất sau đồi
Sao Mai buổi sớm đổi ngôi đêm tàn
Khổ thân cái kiếp đa mang
Xương rồng lại nở hoa vàng nét yêu.

Khiến cho tượng đá liêu xiêu
Khiến cho ḷng lại sớm chiều nhớ ai
Lâu rồi lại ước một mai
Ngày lành hăm sáu sánh vai bước cùng......


@H́nh ảnh chỉ mang tính minh họa.
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hahaha For This Useful Post:
Hansy (06-11-11)
  #4  
Cũ 06-11-11, 05:23 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết

T́nh xưa đă khuất sau đồi
Sao Mai buổi sớm đổi ngôi đêm tàn
Khổ thân cái kiếp đa mang
Xương rồng lại nở hoa vàng nét yêu.

Khiến cho tượng đá liêu xiêu
Khiến cho ḷng lại sớm chiều nhớ ai
Lâu rồi lại ước một mai
Ngày lành hăm sáu sánh vai bước cùng......


@H́nh ảnh chỉ mang tính minh họa.

Nhớ ngày xưa đó một ḷng
Hai ta như một trong ṿng tay nhau
Ước ao trầu đẹp duyên cau
Trăm năm bền chặt bạc đầu vẫn thương.

Nào hay t́nh chuốc đoạn trường
Kẻ nam người bắc để buồn dài ra
Hỡi người biền biệt chốn xa
Chút yêu ngày đó vẫn là c̣n đây…

HANSY


* Chào người "minh họa".
Hihi
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
hahaha (06-11-11), Nhím con (07-11-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:01 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.