NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ lưu hàn giang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 14-11-11, 08:46 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Thumbs up

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
gặp em em quá dịu hiền.
mặt sông phẳng lặng bỗng liền lao xao.
ḍng đời con nước tuôn mau.
ngơ về im lặng xôn xao bến bờ

gặp em anh ngỡ trong mơ
thướt tha áo trắng ơ hờ tóc mây
ḍng sông khô cạn bao ngày
mà nghe con nước vơi đầy trong tim
thôi anh về lại lặng im
để anh măi măi đi t́m trong mơ

(cảm ơn bác LHG khen tặng, mạn phép nối thơ bác lần nữa)
nối quá hay luôn lan hương ơi .« lan kia hương toã đã lâu..hương đưa mấy nẻo vơi sầu thế nhân .lòng son dạ thẳng ân cần .nối thơ kết bạn xin nàng nhận cho » chúc LAN HƯƠNG và gia đình sức khoẻ
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
Lan Hương (14-11-11), phale (14-11-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:28 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.