NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Tình thơ huongnhu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 26-05-10, 10:08 AM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định


LAYON.

TRẢ.

Em về trả nợ câu thơ.
Từng con chữ nhỏ mơ mơ màng màng.
Trả sông cho chiếc đò ngang
Ngày ngày chở những riêng mang bao người.
Trả anh về giữa bầu trời.
Chim bằng say gió, đâu thời, chỉ em.
Trả gió về với thâu đêm
Thổi cho thông thốc hương mềm quỳnh hoa.
Trả thu về với rừng xa.
Phong nhuộm đỏ lá làm quà tặng xuân.
Trả vào lòng biển bao dung
Cánh buồm đỏ thắm vượt trùng phong ba.

Trả ta về lại mình ta
Lơ ngơ vay trả những xa với gần.
( HNhu )

Lần sửa cuối bởi huongnhu; 26-05-10 lúc 10:12 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (30-05-10), Mỹ Duyên (26-05-10), Nhím con (27-05-10), phale (26-05-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:48 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.