NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-11-11, 02:39 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


64.- ANH XIN...

Anh xin làm đôi cánh thiên thần
Chở em bay vào vùng trời cổ tích
Xin quỳ gối nói lời yêu tha thiết
Trước t́nh em dài rộng giữa cuộc đời.

Anh xin làm nụ hồng tươi trên môi
Trao cho em ngọt ngào lời dấu ái
Dẫn lối em đi, vượt qua ngang trái
Để thuyền t́nh cập bến Thiên thai.

Anh xin làm trang giấy em chép thơ
Gởi vào đó, nhé em, lời yêu nồng cháy
Cùng hạnh phúc muôn đời bên nhau măi
Suốt cuộc t́nh nồng mặn của hồn mơ.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (29-11-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:41 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.