NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-11-11, 10:42 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


77.- XÓT XA

T́nh đau trong gió mưa phụ bạc
Em xa xót nhớ, ta tái tê ḷng
Tim hồng vỡ, tim cũng long đong
Vết thương xưa cứ hoài nhức nhối.

Em ơi, sao mà đành chia vội
Để nước mắt dậy lũ Ngân hà
Để nhớ thương măi hành hạ ta
Dáng bóng đó cứ chập chờn trong mộng.

Em ơi, c̣n ǵ đâu mà mong ngóng
Sông Tương giờ đầu cuối khóc t́nh đau
Em ơi, băo giông nào chia biệt
Xé trang thơ ghi ước hẹn thề.

Để mưa buồn rả rích tái tê
Trường canh vắng nao ḷng buốt dạ
Ta nát hồn giữa đêm xứ lạ
Nơi chốn xưa em có đến t́m???

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-11-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:22 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.