![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
#11
|
|||
|
|||
![]() Quote:
|
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
#12
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Rồi thì, đại thi hào, một hôm nào đó, lỡ viết ra một bài sai luật (do tư tin xuất khẩu thành thơ mà quên kiểm tra chẳng hạn), bị tiểu thi hào phát hiện, chả nhẽ nhận mình sai, thì sẽ bảo là "ồ, là do ta không muốn làm theo luật... hoặc do ta phá cách" ...vân vân và vân vân..." |
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
#13
|
||||
|
||||
![]()
Cái này còn tùy cô ơi.Hồi đó thơ phú đã đa dạng như giờ đâu.Nên những con người muốn cải cách thơ ca mới đi phá cách.Chứ bút lực ở cái tầm của họ,không có chuyện sai sót đâu.Cô PL cứ nghiệm mình mà xem,viết hoài rồi,giờ niêm luật nó ăn vào rồi,muốn sai cũng khó nà.Nhưng dù gì,là sai hay đúng,bút pháp trong bài "Qua đèo ngang" đời sau rất khó để người ta có thể đạt đến
Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 02-12-11 lúc 01:21 PM |
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
#14
|
|||
|
|||
![]() Quote:
|
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
#15
|
||||
|
||||
![]()
Ý Vịt là không thể dùng chuyện xưa để nói chuyện nay được cô nà.Cũng như Khổng Minh mắng quân sư của Tôn Quyền á :"Tầm chương, trích cú là lối học của bọn hủ nho".
Hoàn cảnh của thời xưa khác,thời nay khác.Nay viết ĐL mà sai thì viết theo thể khác cho rồi,đừng gọi đó là ĐL. Còn tự dưng phán các thi sĩ nổi tiếng là Làm người phải rèn đủ dũng khí để dám dối diện với sự thật, đối diện với cái sai của mình. Lấp liếm, chê đậy cái sai của mình lả thiếu trung thực. Mà thiếu trung thực với mình, với người thì chỉ mới có phần CON, chưa đạt tới phần NGƯỜI. như Hansy thì xem ra quá hồ đồ đó |
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
#16
|
|||
|
|||
![]() Quote:
|
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
#17
|
|||
|
|||
![]()
Thực ra thì các thi gia xưa có lẽ cũng không phân biệt rõ ràng là mình làm thơ ĐL hay thơ Đường như bây giờ (trừ khi đi thi). Bằng cớ là những tập thơ của các cụ như Thanh hiên thi tập chẳng hạn ko thấy có ghi là thơ ĐL. Các bài thơ của BHTQ, HXH hay NK cũng vậy, ko có ghi là thơ gì, có khi cũng chỉ là truyền miệng
Ngày nay chúng ta ghép các bài thơ xưa vào ĐL rồi bảo cổ nhân làm thơ sai luật hay phá cách có lẽ cũng là khiên cưỡng |
#18
|
||||
|
||||
![]() Quote:
Đã gọi là LUẬT thì không thể tự ý phá được. C1o thể bào: Tôi thích làm thơ như vậy, chứ đừng xạo đời àm bảo al2 là "Đườpng luật phá cách", nghe hài hước lắm. |
#19
|
||||
|
||||
![]() Quote:
Cái này Hansy mới học cũng biết. Nếu làm thơ mà ngưới khác đọc lên nghe trúc trắc, không hay thì phá cách để làm gì? |
#20
|
||||
|
||||
![]()
Tỷ Phale nhìn là thấy rất rõ ý của Hansy trong câu đó.
Câu đó cũng để răn mình và cả nhắc người nữa, tỷ ạ. Đó là đạo lý ở đời, từ vua chí dân đều phải tuân thủ thôi. Ai thích không trung thực mặc họ. Riêng Hansy xem hành vi thiếu trung thực như một kẻ thù, không thể thỏa hiệp, sống chung được. Hansy không phê phán tiền nhân Hansy chỉ nêu lên cái sai của người đi trước để hậu thế thấy mà tránh. Ngay đến một vị Hoàng đế còn bị lịch sử phê cho rát da nếu làm sai mà, một thi hào thì đã là gì đâu. Lần sửa cuối bởi Hansy; 02-12-11 lúc 10:27 PM |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |