NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > CUỘC THI ĐƯỜNG LUẬT "THƠ T̀NH MÙA ĐÔNG - 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi "Thơ T́nh Mùa Đông - 2011"

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Đề tài đă khoá
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 04-12-11, 06:09 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

MĐ-27


SẦU ĐÔNG 12


Mưa rụng trắng trời,trắng trước sau.
Ḿnh em ngồi đấy, chứ anh đâu?
Lưng đồi trước mặt mây xám phủ
Chân dốc sau lưng gió ruổi mau
Xao xác tiếng gà khua cảnh động
Năo nề mơ cú xé đêm thâu
Tri kỷ chưa tṛn - t́nh đứt đoạn...
Để cái Đông thêm lạnh mối sầu...
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (04-12-11), CM4Q (04-12-11), hoatigon208410 (04-12-11), luuhangiang (06-12-11), mimosa (04-12-11), Nắng Xuân (04-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (08-12-11), Vịt Anh (04-12-11)
  #2  
Cũ 04-12-11, 06:11 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

MĐ-28

SẦU ĐÔNG 13


Gió lạnh bây giờ cứ đảo điên
Áo đơn áo kép tựa mái hiên
Cất bút thấy ḷng buồn vô ư
Nh́n mây trong mắt đọng niềm riêng
Nơi kia người ấy ra sao nhỉ?
Chốn đây ḿnh thiếp dạ vẫn phiền
Xa nhau! mỗi khắc là thêm nhớ
Sầu đổ ra ngoài ướt bút nghiên...
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (04-12-11), CM4Q (04-12-11), hoatigon208410 (04-12-11), mimosa (04-12-11), Nắng Xuân (04-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (08-12-11)
  #3  
Cũ 04-12-11, 02:57 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

MĐ-29


Đêm đông

Tặng Bích Thảo

Lắng giọt đồng hồ đợi sớm mai
Ch́m vào đêm vắng nỗi đau dài
Xuân nao yêu dấu hồng in má
Thu ấy thương lời ngọt rót tai
Tràn mộng môi son vương áo kẻ
Lưng tṛng mắt lệ ướt khăn ai
Đông này em lại may sương gió
Khâm liệm hồn xưa gửi đến người

Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-11 lúc 03:28 PM
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (04-12-11), CM4Q (04-12-11), hoatigon208410 (04-12-11), mimosa (04-12-11), Nắng Xuân (06-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (08-12-11), Vịt Anh (04-12-11)
  #4  
Cũ 04-12-11, 04:39 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

MĐ-30


ĐĂ THẤY MÙA ĐÔNG


Chợt thấy mùa đông đến thật gần
Khi ngày gió lạnh phủ đầy sân
Bàng thay áo lá gầy xơ cội
Phố đội khăn mây lạnh xám tầng
Khắp nẻo màu quen chồn ánh mắt
Quanh đời dốc lạ mỏi bàn chân
Nắng chiều vội tắt ngoài song cửa
Vọng tiếng cô đơn gọi mấy lần

Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-11 lúc 04:46 PM
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (04-12-11), CM4Q (04-12-11), Doc_Hanh (04-12-11), hoatigon208410 (04-12-11), mimosa (04-12-11), Nắng Xuân (06-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (08-12-11), Vịt Anh (04-12-11)
  #5  
Cũ 06-12-11, 08:54 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

MĐ-31


Mấy độ

Mấy độ thu tàn lại tới đông
Mênh mang sương trắng dạo trên đồng
Nh́n trang kỷ niệm sầu chan chứa
Dơi lối ân t́nh nhớ viển vông
Thuở ấy riêng trời êm ả mộng
Giờ đây đứng bóng ngẩn ngơ ḷng
Mơ ngày thời khắc quay lui lại
Chắp cánh chim bằng thỏa ước mong
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-11), CM4Q (06-12-11), hoatigon208410 (06-12-11), Nắng Xuân (06-12-11), pumanew (08-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (08-12-11)
  #6  
Cũ 06-12-11, 08:54 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

MĐ-32


Bài thơ Đan áo

Đông về đan áo gửi người thương
Canh gác ngày đêm giữa chiến trường
Giữ dải sơn hà hiền gấm vóc
Ǵn thềm lục địa vững gân xương
Cha từng xuống biển thuyền xây lũy
Mẹ đă lên non đá dựng tường
Mỗi bước rừng chông ngăn lối giặc
Ngàn đời sách sử rạng muôn chương

Lần sửa cuối bởi phale; 06-12-11 lúc 08:58 AM
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-11), CM4Q (06-12-11), hoatigon208410 (06-12-11), luuhangiang (06-12-11), Nắng Xuân (06-12-11), pumanew (08-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (08-12-11)
  #7  
Cũ 08-12-11, 10:12 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

MĐ-33


ĐÔNG CẢM

Lá vàng đôi chiếc tiễn thu qua
Nuối tiếc bâng khuâng chút nắng tà
Ngơ ngẩn hạt phùn trên suối tóc
Khẽ khàng sợi bấc giỡn cành hoa
Cô pḥng em đợi nồng chăn gối
Biên giới anh mong vẹn nước nhà
Lặng lẽ chiều đông nơi đất khách
Chuông chùa nhẹ thả khúc ngân nga
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (08-12-11), CM4Q (08-12-11), hoatigon208410 (08-12-11), Lan Hương (11-12-11), Nắng Xuân (09-12-11), pumanew (08-12-11), Út Tiêu (09-12-11), VỀ MIỀN TRUNG (08-12-11)
Đề tài đă khoá


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:18 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.