NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Tuyển tập thơ : HƯ KHÚC

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #23  
Cũ 06-12-11, 06:37 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định



Lời than van


Đêm nay bầu trời thả ngh́n sao
em vẫn kia ngồi bên quán nhỏ
Ly cà phê thả từng giọt nhớ
Tha thiết trong ḷng tâm sự riêng

Ngày ấy anh c̣n nhớ hay không
Nơi này chờ nhay tay vẫy gọi
Nụ hôn mê say chưa hề tắt
Nụ hôn mê say hóa trùng khơi

Để bây giờ kiếp sốn đơn côi
Giấc mơ như tơ ṿ trăm mối
Măi măi cơi đời em vô tội
Măi măi cuộc t́nh nợ đành vay

Cúi xuống em chắp hai bàn tay
Nỗi nhớ lệ rơi đầy nấm mộ
Anh vẫn nằm yên trong hoài cổ
Để lại cho em nỗi sầu bi


Trăm năm sau em cũng sẽ ra đi
Hóa thành loài hoa mai vàng nhụy
Âm thầm ngủ quên bên thiền tự
Chờ anh đến để mà … than van …

Đông Ḥa NCH
25.7.2011


Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:02 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.