NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Nàng thơ của tôi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 28-05-10, 03:04 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi khungbotinhyeu Xem bài viết


Vọng hiền thê

Hoàng hôn réo khẽ một cung đàn
Chốn cũ thu về gió lạnh sang
Ngóng đợi ḷng mong người vợ thảo
Vào ra dạ nhớ Bút Thi Vàng
Nàng thơ cuối nẻo hồn tê tái
Lăng tử bên thềm lệ chứa chan
Phảng phất h́nh dung ṿm mắt ngọc
T́nh yêu sớm nở cũng mau tàn


KBTY

Anh nhớ em !

Đă lâu rồi , em ko c̣n dành cho anh một lần hoang dại , 1 lần kiêu sa .

Ḿnh măi là dĩ văng của nhau ....
Hoài niệm

Dường nghe réo rắt một cung đàn
Gọi tháng năm nào lững thững sang
Phố đợi chờ ai rêu lặng thẫm
Cây thương nhớ kẻ lá im vàng
Người xa mộng vỡ thừa tay nắm
Bóng lạc tim vùi đẫm lệ chan
Phượng đă lên màu da diết đỏ
Chợt như dạ bỏng dưới tro tàn...

PL 28.5.10

Lần sửa cuối bởi phale; 28-05-10 lúc 03:45 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
khungbotinhyeu (28-05-10), Thành Phạm (11-07-20)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.