NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Nàng thơ của tôi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 28-05-10, 04:38 PM
khungbotinhyeu khungbotinhyeu đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 18
Thanks: 14
Thanked 68 Times in 18 Posts
Mặc định



Wu !


Thu tàn buổi cuối lệ hoài rơi
Lá phủ thềm xưa nắng hợt hời
Mù mịt khói buông chiều bóng lẻ
Phạc phờ mây trải ngơ t́nh vơi
Ru lời bạc trắng đêm ṃn mỏi
Hát điệu sầu đau dạ ră rời
Vù thổi gió đưa ngày biệt cách
Wu về nhớ nhạc khúc à ơi ?

=>

Ơi à khúc nhạc nhớ về Wu
Cách biệt ngày đưa gió thổi vù
Rời ră dạ đau sầu điệu hát
Mỏi ṃn đêm trắng bạc lời ru
Vơi t́nh ngơ trải mây phờ phạc
Lẻ bóng chiều buông khói mịt mù
Hời hợt nắng xưa thềm phủ lá
Rơi hoài lệ cuối buổi tàn thu


KBTY
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to khungbotinhyeu For This Useful Post:
phale (28-05-10), Thành Phạm (11-07-20)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.