NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán
Nạp lại trang này Lục bát tiếp 2 chữ cuối

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 30-05-10, 12:49 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Cô nàng đỏng đảnh khó ưa
Thế mà có kẻ c̣ cưa ...đón về.
Đón về ai đón ai đưa?
Ḿnh em lẻ bóng chẳng cưa cho dùm
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Bụi đường (30-05-10)
  #2  
Cũ 30-05-10, 01:07 AM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lonelystar Xem bài viết
Đón về ai đón ai đưa?
Ḿnh em lẻ bóng chẳng cưa cho dùm
Cho dùm mấy ánh sao đêm
Lung linh ánh ngọc quỳnh mềm kiêu sa...
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 30-05-10, 01:17 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Cho dùm mấy ánh sao đêm
Lung linh ánh ngọc quỳnh mềm kiêu sa...
Kiêu sa trong bóng trăng ngà
Nàng buông gót ngọc Anh đà theo sau ..

Giờ này mụn thía hem bít theo sau mần ǵ
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Bụi đường (30-05-10)
  #4  
Cũ 30-05-10, 01:53 AM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lonelystar Xem bài viết
Kiêu sa trong bóng trăng ngà
Nàng buông gót ngọc Anh đà theo sau ..

Giờ này mụn thía hem bít theo sau mần ǵ
Theo sau gót ngọc anh thư,
bao nam tuấn kiệt tương tư...rụng rời.
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
  #5  
Cũ 30-05-10, 05:50 AM
trainhaqueso1 trainhaqueso1 đang ẩn
CM Thập Thất Trai
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 114
Thanks: 32
Thanked 200 Times in 98 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Theo sau gót ngọc anh thư,
bao nam tuấn kiệt tương tư...rụng rời.
Rụng rời bên khách hồng nhan
Giai đà thất sắc bởi Ngan nó lườm .

hề .. hề .. hề ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to trainhaqueso1 For This Useful Post:
Bụi đường (30-05-10), Thập Cửu Yêu (30-05-10)
  #6  
Cũ 30-05-10, 01:11 PM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi trainhaqueso1 Xem bài viết
Rụng rời bên khách hồng nhan
Giai đà thất sắc bởi Ngan nó lườm .

hề .. hề .. hề ...
Nó lườm c̣ bố phát run
Tương cho vài phát nổ bùng vại chum
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
Bụi đường (30-05-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:31 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.