NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Nhạc Việt Nam
Nạp lại trang này Thư giãn riêng mình

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 30-05-10, 01:09 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định


Cơn Mưa Hạ
Sáng tác : Trúc Hồ - Trần Tử Thiêng
Trình bày: Lâm Thúy Vân



Cơn mưa hạ

"Cơn mưa hạ " nhẹ nhàng nhưng buồn quá
Từng giọt rơi êm đềm xuống phím tơ
Lỡ dây chùng duyên đứt người hững hờ
Chỉ mình ta vẫn đắm trong mơ ảo

"Cơn mưa hạ " bỗng dưng thành giông bão
Trút xuống đời những hạt buồn cho nhau
Dòng lệ tuôn làm má phấn hoen màu
Giọt sầu trĩu ....trái tim như ngừng thở

" Cơn mưa hạ " chắt chiu từng giọt nhớ
Kỷ niệm yêu gói ghém câu đợi chờ
Mong tình về gối lẻ tròn giấc mơ
Không trôi nổi bấp bênh thuyền không bến

"Cơn mưa hạ " giữa đêm khuya chợt đến
Tình mong manh nỗi đau vẫn chất đầy
Hồn lênh đênh gởi gió cùng với mây
Đường hò hẹn ...vẫn thầm mong ... thương ...nhớ...

QN
23/5/2007
(Lần đầu nghe -Lần đầu cảm nhận)
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoabeodai (19-01-12), hoanggiao (06-08-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:55 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.