NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ lưu hàn giang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-01-12, 08:50 AM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

CHÁY MĂI XUÂN EM

xuân hững hờ bên thềm xưa lá đổ
đóa mai gầy hây hẩy sắc trinh nguyên
gió mơn man lay động dăi ưu phiền
xin hóa gió thăm miền thơm tuyết trắng
xuân mấy độ xuân về theo mưa nắng
giữa muôn trùng khói sóng phủ chiêm bao
xuân ơi xuân t́m em ở nơi nao
em sẽ đến dường như không hẹn trước
em trao anh mùa xuân không hẹn ước
dỗ giất nồng lay lắt một bờ mi
xuân muôn đời đâu tiển biệt chia ly
mà anh măi ôm gh́ theo năm tháng
ôi xuân ơi em vẫn xuân trong sáng
lửa hao gầy anh cháy măi xuân em

L.H.G.17.1.2012.

Lần sửa cuối bởi luuhangiang; 17-01-12 lúc 05:40 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
hoabeodai (26-02-12), hoatigon208410 (17-01-12), Nhím con (17-01-12), pumanew (17-01-12), úm_bala (21-01-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:00 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.