Năm rồng thấy qúa nhiều người chuẩn bị sinh con. Báo đăng đầy ra đó.
Vợ Độc Hành cũng thủ thỉ quyết bắt một con nuôi cho vui cửa vui nhà.
Độc Hành tui trời ban cho tính thật thà nên thấy chi thì nói rứa.
" bà xã..! Anh thấy lần trước bắt con heo vàng qúa cực cho em rồi, cho nên lần này anh đã nhờ người khác bắt rồi, giữa năm nay là sinh rồi đấy .............................."
RỨA MÀ ĐÒI LY DỊ
mấy bác có kế chi mách bảo cứu em.
Lần sửa cuối bởi Doc_Hanh; 27-01-12 lúc 08:13 AM
Lư do: Đ
The Following 7 Users Say Thank You to Doc_Hanh For This Useful Post:
Năm rồng thấy qúa nhiều người chuẩn bị sinh con. Báo đăng đầy ra đó.
Vợ Độc Hành cũng thủ thỉ quyết bắt một con nuôi cho vui cửa vui nhà.
Độc Hành tui trời ban cho tính thật thà nên thấy chi thì nói rứa.
" bà xã..! Anh thấy lần trước bắt con heo vàng qúa cực cho em rồi, cho nên lần này anh đã nhờ người khác bắt rồi, giữa năm nay là sinh rồi đấy .............................."
RỨA MÀ ĐÒI LY DỊ
mấy bác có kế chi mách bảo cứu em.
Kế ǵ bây giờ? Kim thiền thoát xác !!!
Hay là dĩ độc trị độc đi? Cứ bảo :"thôi vầy th́ em đi bắt chổ khác là huề"
The Following 6 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post: