NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 30-01-12, 07:45 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


167. NHỚ XƯA

Nhớ mãi đường về lối cỏ thưa
Chung tay se ấm lúc giao mùa
Bao năm còn luyến về thời cũ
Mấy thuở mà quên những buổi trưa
ngước mặt ngẩn ngơ buồn mấy nỗi
Cúi đầu than thở khóc nhiêu vừa??
Giờ đây lạc bước trời cô lữ
Làm kẻ tha hương với nắng mưa

tieutukho


Đường Xưa Lối Củ

Lối củ em về hoa cỏ thưa
Thuở còn chung bóng nắng giao mùa
Tung tăng chim sáo khoe chào đón
Nhún nhảy chích chòe hót giữa trưa
Thuở ấy khung trời bao kỷ niệm
Giờ đây khoãng đó biết sao vừa
Tha phương mấy mùa cây thay lá
Gió núi mây ngàn với nắng mưa

Nguoitruongphu


THU NHỚ

Thu vàng óng ả mấy vòm thưa
Gió nhẹ hiu hiu buổi cuối mùa
Xao xuyến niềm thương len sớm tối
Bâng khuâng nỗi nhớ lặng chiều trưa
Tầng mây tha thuớt sao mà khéo
Khóm trúc lửng lơ mấy được vừa
Tim ấy vẫn hoài thương chốn cũ
Hỡi người có thấu lạnh trong mưa

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-01-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:03 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.