NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 07-02-12, 03:32 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

MONG ƯỚC MÙA THU

Tháng hai thời tiết vẫn như đông
Thiếu bạn làm sao được ấm ḷng ?
Tội nghiệp bao chàng tay cứng cóng
Vui thay mấy ả má tươi hồng
Trưa trưa thả bộ trầm trời nóng
Tối tối cuộn ḿnh tránh gió sông
Ước muốn mùa thu mau đến chóng
Nh́n người xe cộ ngược xuôi ḍng

.....LEHONG.....



GƯỢM ĐĂ

Chưa hết xuân mà ngóng hạ đông
Sống sao lơ lửng dễ chua ḷng
Trời đang ấm dịu ngời sắc biếc
Đất vẫn nồng hương rạng nét hồng
Qua tết nóng hầm ai chịu thấu
Rồi xuân mưa xuống lũ dâng sông
Thanh b́nh cứ hưởng thêm đi đă
Thu đến chán phèo ngắc ngứ ḍng

HANSY



CẠN TỎ CÙNG AI

Xuân về New york vẫn như đông
Muốn Tết đi chơi cho thỏa ḷng
Ngặt nỗi mưa rơi người lạnh cóng
Do nơi gió bấc má tê hồng
Thu xưa lặn lội ra sân bóng
Nay tết ngại ngần đến bến sông
Xuân đến nhưng hai nơi khác biệt
Tâm tư xin cạn tỏ đôi ḍng

....LEHONG....

Lần sửa cuối bởi lehong; 07-02-12 lúc 03:41 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Hansy (07-02-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:26 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.